Báo Công An Đà Nẵng

Tuần tra đêm ở Hòa Khê

Thứ tư, 20/07/2016 11:31

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 7-2016, chúng tôi theo chân Tổ tuần tra phối hợp 8394 CAP Hòa Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên các tuyến đường. Đã 22 giờ đêm, vẫn chưa có chuyện gì liên quan đến ANTT xảy ra nên chúng tôi mở lời: “Đêm nay có vẻ yên bình quá phải không?”. Thượng úy Phùng Văn Linh, phụ trách ca trực đêm hôm đó cười: “Biết đâu được, giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Ca trực thâu đêm chẳng ai có thể biết trước được chuyện gì đâu”. Câu chuyện đến đó thì chúng tôi đang ở trước quán cà-phê Molly, số 267 đường Điện Biên Phủ. Lúc này, thượng úy Linh phát hiện đèn trong quán vẫn còn sáng nhưng cửa ngoài đã khóa nên chủ động gọi điện thoại cho quản lý quán đến cùng kiểm tra. Hóa ra, khi kiểm tra kỹ mới phát hiện Phan Thành Duy (1992, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) đang nấp bên trong quán. Qua đấu tranh khai thác, Duy thừa nhận trong khi uống cà-phê đã tìm cách “lưu” lại bên trong quán để trộm cắp nhưng chưa lấy được tài sản gì đã bị phát hiện. Cũng bằng thủ đoạn này, trước đó hơn nửa tháng, Duy cũng đã lấy trộm tại đây một laptop, hiệu ASUS, màu đen, trị giá 5,7 triệu đồng.

Chuyện tuần tra đêm của lực lượng phối hợp theo Quyết định 8394 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được CAP Hòa Khê duy trì một cách nghiêm túc. Nhiều thông tin tiếp nhận được đã được xử lý một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Dạo cuối tháng 4-2016, đang trực chỉ huy, thiếu tá Huỳnh Mến, Trưởng CAP Hòa Khê nhận được tin báo của chị Phạm Thị Mai Vân (1978, trú K65/14 đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) về việc chị cùng gia đình đến ăn uống tại quán Nhân, số 202 đường Hà Huy Tập thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy 1 túi xách, trong đó có 1 ĐTDĐ Iphone 4 và 5 triệu đồng. Thông tin này đã được thông báo nhanh cho tổ tuần tra phối hợp 8394 gắn với việc nhanh chóng triển khai thu thập thông tin, truy xét đối tượng. Chỉ sau hơn 1 giờ đã phát hiện đối tượng nghi vấn trên đường Bắc Sơn, thuộc P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Bảo Nhi (1982), trú P. Hòa An  khai nhận, khi vào bán trái cây tại quá Nhân đã lợi dụng lúc quán đông khách để thực hiện trót lọt vụ trộm cắp nói trên và chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị bắt giữ.

Lực lượng tuần tra phối hợp 8394 CAP Hòa Khê lên đường làm nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Sỹ Phu, Phó Trưởng CAP Hòa Khê còn kể cho chúng tôi  khá nhiều chuyện lý thú khác. Số là khi chị Nguyễn Thị Yến Phương (1969) báo về việc tại quán cà-phê của mình ở 195 đường Hà Huy Tập bị kẻ gian đột nhập lấy 1 chiếc quạt bằng gỗ huỳnh đàn, trị giá 12 triệu đồng đã cho xác minh, truy tìm ngay. Thông qua nhiều nguồn tin, CAP đã làm rõ Nguyễn Hữu Khải (1995), trú P. Xuân Hà là người thực hiện hành vi trộm cắp nói trên nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, khi biết cơ quan CA đã biết rõ mọi chuyện, Khải đã đem tài sản trả lại cho người bị hại. Cũng trong lúc tuần tra, khi đến đoạn bờ hồ sen, thuộc P.Hòa Khê, các CSCA, BVDP, dân phòng cơ động và dân quân thường trực của P. Hòa Khê phát hiện anh Nguyễn Thành Viên (1991), trú P.Xuân Hà nhảy hồ tự tử nên đã tổ chức lực lượng giải cứu kịp thời đưa lên bờ an toàn...

Khi đánh giá về hoạt động của lực lượng tuần tra phối hợp theo Quyết định 8394 cũng như công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn từ đầu năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND P. Hòa Khê Lê Trung Minh Tân cho biết, hiệu quả mang lại rất tốt khi tình hình vi phạm pháp luật đã được kéo giảm đến mức thấp nhất. Ngoài ra, CAP còn phát hiện bắt quả tang 10 vụ gồm 35 đối tượng đánh bạc, phối hợp giáo dục tiến bộ 3 đối tượng trong diện quản lý theo NQ 09/CP; phát hiện 28 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 2 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy Huỳnh Quý (1993) và Trần Liên Vĩnh Phúc (1987), cùng trú P.Hòa Khê; phối hợp với Đội CSHS CAQ Thanh Khê bắt đối tượng truy nã Nguyễn Như Hiệp (1995), trú P. Hòa Khê về hành vi cố ý gây thương tích...

Phương Kiếm