Báo Công An Đà Nẵng

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay tiếp sức cho đồng bào miền Bắc

Thứ năm, 19/09/2024 08:20
Học sinh Đà Nẵng tặng heo đất, góp tiền, dụng cụ học tập gửi bạn bè cùng trang lứa ở miền Bắc.

Khi bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, hàng loạt các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đã được triển khai khắp cả nước. Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn, cũng không đứng ngoài cuộc.

Nhằm hỗ trợ kịp thời người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức 3 chuyến xe nghĩa tình chở đầy lương thực, quần áo, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết. Đây là kết quả của nhiều ngày kêu gọi, vận động từ các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cả người dân thành phố với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Anh Lê Công Hùng- Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho hay, sau “Chuyến xe nghĩa tình” thứ nhất vào ngày 12-9, đến nay Thành Đoàn cùng các đơn vị đã tiếp nhận và tổ chức được 3 chuyến xe. “Chúng tôi hiểu rằng mỗi chuyến xe không chỉ chở vật phẩm mà còn mang theo tình cảm, tấm lòng của tuổi trẻ Đà Nẵng đến với bà con miền Bắc. Hy vọng những đóng góp nhỏ bé này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau cơn bão”- anh Hùng chia sẻ.

Ba chuyến xe này đi qua các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất như Lào Cai, Yên Bái…, nơi người dân vẫn đang vật lộn với hậu quả do mưa bão. Hàng hóa sau khi được vận chuyển đến điểm tập kết đã được phân chia nhỏ để xếp lên xe bán tải của Câu lạc bộ Xe bán tải Đà Nẵng vận chuyển vào sâu trong những điểm khó khăn, bị chia cắt mà xe ô tô tải lớn không thể vào được.

Không chỉ cấp thành phố, ở mỗi khu dân cư, ĐVTN cũng chung tay cùng cộng đồng hướng về miền Bắc ruột thịt bằng nhiều việc làm khác nhau. Xuất phát từ lời kêu gọi trên mạng xã hội của gia đình anh Lê Hữu Vinh, tổ 54 và gia đình anh Trần Ngọc Vũ, tổ 45 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu phát động gói bánh chưng hỗ trợ người dân miền Bắc, Đoàn Thanh niên phường đã chủ động liên hệ để phối hợp, hưởng ứng.Các ĐVTN đã chung tay thu gom củi, ngâm gạo, gói bánh, thức khuya canh nấu bánh chín để gửi ra các tỉnh phía Bắc.

Anh Lê Hữu Vinh cho hay, bánh chưng, bánh ú là món ăn truyền thống của dân tộc, đồng thời cũng là thực phẩm có thể bảo quản được lâu trong điều kiện khó khăn. Qua 1 ngày, mọi người đã gói 1.000 bánh chưng, bánh ú. Mỗi chiếc bánh là tấm lòng của người Đà Nẵng, mong muốn bà con miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. “Quá trình nấu bánh không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn gắn kết tình cảm giữa các hội đoàn thể và nhân dân, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình giữa những con người cùng chung lý tưởng”- anh Vinh nói.

Thanh niên Đà Nẵng khẩn trương chuyển hàng hóa lên “Chuyến xe nghĩa tình” để chuyển đến đồng bào miền Bắc.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Du (Q. Hải Châu), thay vì chỉ kêu gọi từ cha mẹ, các em đã tự nguyện đập “heo đất” – những đồng tiền tiết kiệm được từ tiền ăn sáng, tiền lì xì Tết – để ủng hộ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão. Đó là trường hợp của em Lê Đức Trung (học sinh lớp 4/1) và hai anh em Thành Tài (lớp 4/7), Thành Đạt (lớp 2/3) đã mang đến hai chú heo tiết kiệm mà các em đã dành dụm được từ Tết Nguyên Đán và từ tháng 7-2023 gởi đến các bạn học sinh miền Bắc.Khi được thầy cô, bạn bè hỏi em nghĩ gì mà mang “heo tiết kiệm” đến tặng, hai em trả lời vô cùng dễ thương, rằng: “Con nghĩ là các bạn học sinh không có quần áo để mặc”, “con nghĩ là các bạn không còn sách vở để đi học”…

Không chỉ tại trường Tiểu học Nguyễn Du, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, hàng nghìn thiếu nhi Đà Nẵng đã cùng chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần với đồng bào miền Bắc.

Mai Vinh