Báo Công An Đà Nẵng

Tượng đá mà biết nói năng!?

Thứ bảy, 21/03/2015 08:25

(Cadn.com.vn) - Góp phần cho con đường Bạch Đằng thêm đẹp, TP Đà Nẵng cho trang trí khu vườn tượng bằng nhiều loại đá quý, với nhiều tác phẩm điêu khắc đẹp, mang tính thẩm mỹ cao. Đây còn là khu vực có rất nhiều người đến tập thể dục buổi sáng, tuy nhiên có một số thiếu ý thức lại “biến” các tượng đá thành “người hầu” giữ áo, mũ, ba lô, túi xách, bình nước uống... để rảnh tay tập thể dục. Mong sao những hình ảnh phản cảm dưới đây sẽ không còn tồn tại trên con đường văn minh, đẹp nhất Đà thành và những người đến đây tập thể dục buổi sáng nên tự soi lại mình để hành xử có ý thức hơn. Ảnh chụp lúc 6 giờ ngày 15-3-2015.

Không chỉ khoác áo cho rồng, những người đi tập thể dục còn nhét “giẻ” vào miệng thạch long.

“3 nàng hầu gái” không lương!

Ngoài giá trị mỹ thuật, tác phẩm điêu khắc này còn là chỗ treo, máng, chất đủ thứ đồ
của người tập thể dục.

“Ông là tượng nên các con mặc sức nhờ vả mang vác, ông hổng giận mô”!

Nga Cô