Báo Công An Đà Nẵng

Tương lai nào cho em?!

Thứ năm, 09/03/2017 10:52

(Cadn.com.vn) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra cướp đi sinh mạng của cả ba và mẹ, riêng em bị gãy xương đùi trái. Cùng với nỗi đau về thể xác, thì sự mất mát, nỗi đau về tinh thần với em không gì đo đếm được. Hiện chỗ dựa duy nhất của em là ông bà nội đã ngoài sáu mươi, thường xuyên ốm đau bệnh tật. Tương lai của em sẽ ra sao nếu không có sự giúp đỡ của mọi người...Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nói đến là của bé Lê Thị Yến Nhi (2011), trú thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi; hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Gặp chúng tôi, ông Lê Văn Trấn (1958), ông nội bé Nhi gạt nước mắt kể lại câu chuyện đau lòng của gia đình... Ngày 25-9-2016, khi con trai ông là anh Lê Văn Triều (1985) chở vợ là chị Bùi Thị Diễm My (1994) cùng con gái (bé Nhi) đi trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức thì bất ngờ gặp TNGT. Hậu quả chị My chết tại chỗ, còn anh Triều mất sau đó không lâu, riêng bé Nhi may mắn sống sót nhưng cũng bị thương rất nặng. Sau 5 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, bé đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật, tuy nhiên tình trạng sức khỏe vẫn chưa tiến triển.

Với ông Trấn, việc cùng lúc mất đi con trai và con dâu là không gì bù đắp nổi, nhiều lúc tưởng như ngã quỵ, thế nhưng trước tình cảnh đứa cháu nội đang vật vã vì đau đớn, lại không có ai nương tựa, ông buộc phải gắng gượng để chăm sóc, nuôi nấng cháu. "Nó còn quá nhỏ để phải đối mặt với nỗi đau này, tôi và vợ thì đã lớn tuổi, lại bệnh tật liên miên, các cô chú nó hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn, nên tương lai của nó không biết sẽ ra sao", ông Trấn ngậm ngùi. Được biết, thời gian điều trị dự kiến của bé còn khá dài, tốn kém rất nhiều. Vì vậy, gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm để bé có điều kiện chữa bệnh và sớm trở về với cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: ông Lê Văn Trấn, thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi (ĐT: 01659.449737); hoặc Báo CATP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. ĐT: 0236.3822626.

Ông Trấn rất lo lắng cho tương lai của bé Yến Nhi và cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người.

Thúy Vi