Báo Công An Đà Nẵng

Tuyển Việt Nam - tuyển Malaysia: 3-0 Soán ngôi đầu bảng

Thứ tư, 28/12/2022 06:53
Tiến Linh mở màn cho chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam.

Tốc độ trận đấu vì thế được đẩy lên khá cao. Malaysia có vẻ chiếm ưu thế kiểm soát thế trận, nhưng tình huống nguy hiểm lại đến từ các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Đó là cú sút như kẻ chỉ của Hoàng Đức đi chệch cột dọc ở phút 20. Phút 29, từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng, Tiến Linh đánh đầu đập đất mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn bị đe dọa khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân khá sớm ở phút 33. Tuy chơi thiếu người, nhưng các học trò HLV Park hang-seo vẫn không để thua kém thế trận, thậm chí tạo ra cơ hội khi Hoàng Đức sút phạt, Tấn Tài đá nổi đẳng cấp nhưng thủ môn Hazmi đã cứu thua. Malaysia cũng biến lợi thế hơn người thành cơ hội, trong một pha hãm thành, Mukhairi Ajman đã thực hiện cú đánh đầu đi vào góc cao nhưng Văn Lâm đã xuất sắc đẩy bóng vọt xà. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, lại là Mukhairi Ajman dứt điểm cận thành và Văn Lâm một lần nữa xuất sắc cứu thua.

Hiệp 2, Tiến Dũng vào thay Thành Chung. Malaysia cũng đưa “con bài chiến lược” Hassan Hakim tung vào sân. Ngạc nhiên là trong thế kém người, đội tuyển Việt Nam vẫn chủ động dàn xếp được những pha tấn công sắc nét. Phút 51, chớp thời cơ cú chuyền bóng trả về cho thủ môn của Hassan Hakim, Văn Đức có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng Hazmi đã kịp thời cản phá. Malaysai tiếp tục đưa Safawi Rasid vào thay Mukhairi Ajmal. Nhưng chưa kịp tạo lợi thế thì trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuj cho đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền, thêm vào đó là tấm thẻ đỏ cho Azam Azmi sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu. Quế Ngọc Hải lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà trên chấm 11m.

Thế cân bằng lực lượng lặp lại. HLV Kim Pan Gon tung thêm một tiền đạo. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội chơi lấn lướt, tạo cơ hội nhiều hơn với 2 pha bóng suýt thành bàn của Tiến Linh trong thế đối mặt với thủ môn Hazmi, sau đó là 3 cú dứt điểm liên tiếp của Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đức. Tuy không thắng được thủ môn Malaysia, lời cảnh báo đó khiến Malaysia không dám mạo hiểm. Và khi Quang Hải và Tuấn Hải được tung vào, bàn thắng thứ 3 đã đến. Sau pha kiến tạo tinh tế của Quang Hải, đưa Hoàng Đức vào thế đối mặt với thủ thành Hazmi, sục bóng vào lưới. Dù Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thành công.

Giành chiến thắng đậm trước đối thủ cạnh tranh lớn nhất bảng B Malaysia, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm, bằng điểm Malaysia và Singapore nhưng hơn về hiệu số và thi đấu ít hơn 1 trận.

T.S