Báo Công An Đà Nẵng

Tý đi bắt... sửu

Thứ ba, 18/11/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Đình Tý (1988, trú xóm 10, xã Trù Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) vốn “nổi tiếng” ở địa phương vì cái tật “bợ gà bắt chó, thó xe đạp”. Cũng vì vậy thời gian từ năm 1999 đến 2003, Tý “gom” được 3 tiền sự về hành vi trộm cắp. Lớn lên chút nữa, Tý theo nghề buôn trâu. Thấy vậy ai cũng mừng, cứ nghĩ Tý sẽ bỏ được cái tính trộm cắp, chí thú làm ăn, nhưng tất cả đã “bé cái nhầm”.

Vào nghề chẳng được bao lâu, do bản tính hay chơi bời đàn đúm nên chẳng bao lâu vốn liếng cứ cạn dần. Không còn vốn thì lấy chi mà buôn với bán? Tý bí quá nên nảy ra cách kiếm tiền đó là lợi dụng nghề để trộm. Chiều 4-11, khi đi qua cánh đồng xóm 10, xã Trù Sơn, thấy 2 con trâu của gia đình bà Nguyễn Thị Cung đang gặm cỏ nhưng không có người chăn dắt, Tý “mở cờ trong bụng”. Bỏ xe máy, Tý đến lùa 2 con trâu lên đường rồi tiếp tục đưa về nhà chị Nguyễn Thị Hiệp (ở xóm 3, cùng xã). Tất nhiên là chị Hiệp không nghi ngờ gì, bởi những lần trước, khi mua được trâu Tý đều đem về nhà chị gửi. Sau đó, chị Hiệp dắt trâu về nhà một người bạn ở xóm 16 để gửi tạm và được Tý “bo” 50.000 đồng.

Nguyễn Đình Tý và Nguyễn Hữu Đức.

Trâu đã có, Tý gọi cho anh Hoàng Văn Cường (1986, trú xóm 8, xã Mỹ Sơn, H. Đô Lương) thuê đến chở 2 con trâu sang nhà ông Lê Minh Hải (xóm 1, xã Thanh Thủy, Thanh Chương). Sáng 5-11, Tý thuê Nguyễn Hữu Đức (1995) điều khiển ô-tô đi chở hàng. Trên đường đi, Tý tiết lộ rằng mình vừa mua được 2 con trâu của thằng bạn trong xóm với giá 25 triệu đồng, nhưng nó bán trộm của bố mẹ để trả nợ. "Nếu chú mày biết chỗ mô bán được giá cao hơn thì chia đôi chênh lệch". Nghe Tý mời “hợp tác”, Đức đồng ý tham gia. Cái anh tài xế Đức quả cũng “sáng dạ” khi hiến kế cho Tý cách vận chuyển trâu trót lọt:

- Ông mua một con dao thật sắc nhé!

- Làm chi, mi định thịt trâu bán à?

- Ông tối dạ rứa! Mua dao rồi chặt chân, cắt đuôi.

- Mi bị điên à?

- Dốt lắm, chặt rồi trên đường đi, ai hỏi hay nghi ngờ thì nói trâu nhà thả rông, ăn hoa màu nên bị người ta chém, giờ mang đi bán chứ.

- Ok! Chú mi rứa mà thông minh!

Đúng kế sách, Đức và Tý chở 2 con trâu theo đường Hồ Chí Minh sang nhà ông Tống Trần Chung (trú TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) để bán được 30,4 triệu đồng. Tuy nhiên, viện cớ chưa có tiền, ông Chung bảo đến hôm sau sang lấy tiền trâu và tiền công chở một thể. Vậy là Đức, Tý về tay không nhưng trong lòng rất vui vì số tiền lớn sắp bay vào túi.

Lại nói về ông Trung, sở dĩ ông viện cớ chưa có tiền là vì sau khi quyết định mua 2 con trâu thì thấy có gì đó đáng ngờ. Ông là bạn với bố của Đức nên biết rằng nếu nhà bạn bán trâu thì răng lại để cho Đức đi bán? Lập tức, ông Chung gọi điện cho bạn để hỏi tình hình. Về nhà, Đức và Tý bị bố Đức tra hỏi nhưng cả hai cứ một hai khẳng định “làm ăn đàng hoàng”. Cùng lúc này, gia đình bà Cung được người dân “mật báo” về việc thấy Tý trộm trâu nên gọi điện cho Tý. “Ôi thôi, rứa là tuột chạc”, Tý thở dài đánh thượt rồi hứa ngày mai sẽ đem trâu về trả cho bà Cung. Tuy nhiên, Tý chưa kịp trả trâu thì đã bị CQĐT “hỏi thăm”. Ngay sau đó, 2 đối tượng được đưa về CAH Đô Lương. CAH Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đình Tý về hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Hữu Đức về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để tiếp tục điều tra.

P.V