Báo Công An Đà Nẵng

U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc: Thua toàn diện

Thứ sáu, 10/10/2014 08:04

(Cadn.com.vn) - Phát biểu đầy tự tin của HLV Guillaume Graechen trước trận đấu đã trở thành sự lạc quan tếu khi U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc một cách toàn diện với  tỷ số quá đậm. Bản thân HLV Graechen sau trận đấu cũng nói rằng đối thủ quá mạnh và U19 Việt Nam đã thua toàn diện.

Không còn là chính mình

Trận đấu chiều qua, nhất là từ đầu hiệp hai, U19 Việt Nam không còn là chính mình trước đối thủ quá vượt trội về mọi thứ: từ thể hình, thể lực, trình độ kỹ chiến thuật cho đến tư duy chơi bóng.

Trong suốt trận đấu, U19 Việt Nam chỉ tạo ra 2 pha bóng thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đầu tiên là cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang của trung vệ Tiến Dũng sau quả đá phạt của Xuân Trường vào cuối hiệp 1. Đến phút 84, Văn Toàn mới lại gây khó dễ cho thủ thành Lee Taehui với cú đặt lòng ở cự ly gần nhưng không đủ hiểm.

U19 Việt Nam thất bại nặng nề. Ảnh: VNE

Đây là trận đấu mà hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam không thể hiện được năng lực của mình. Điều đó không khó hiểu bởi các cầu thủ U19 Hàn Quốc bố trí cự ly đội hình quá hợp lý, kín kẽ và chơi áp sát rất nhanh, hiệu quả. Trong suốt trận đấu, đối phương dường như không cho các cầu thủ U19 Việt Nam cầm bóng quá lâu và phô diễn kỹ thuật, đặc biệt ở khu vực trước vòng cấm địa.

Sự vượt trội toàn diện của đối phương khiến đội trưởng Công Phượng không có bất kỳ một pha đi bóng ấn tượng nào. Cũng như Phượng, các đồng đội khác thường xuyên để mất bóng ở khu vực giữa sân hoặc không thể thực hiện được những đường chuyền phát động tấn công tốt. Hàng công không thể phát huy năng lực, hàng thủ U19 Việt Nam còn liên tục phải gánh chịu sức ép. Từ thủ thành Lê Văn Trường cho đến bộ tứ vệ Văn Sơn – Tiến Dũng – Xuân Hưng – Hồng Duy đều không thể đứng vững trước sức mạnh tấn công của U19 Hàn Quốc.

Nhìn tổng thể, U19 Việt Nam đá bóng bổng, chuyền dài đều thất bại; tranh chấp tay đôi thua; cầm bóng đột phá đa phần thất bại; bật tường vào trung lộ, xẻ cánh đều không mang lại hiệu quả... Hay nói cách khác, đây là trận đấu mà U19 Việt Nam không thể chơi bóng.

Vỡ trận

Đội hình thi đấu của U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Xuân Hưng, Tiến Dũng, Hồng Duy -  Quang Hải (Văn Đức, 46'), Xuân Trường (Thanh Hậu, 65'), Tuấn Anh, Văn Long (Tuấn Tài, 69') - Công Phượng, Văn Toàn.

Thực tế, U19 Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên khá thành công. Trước khi nhận bàn thua lãng xẹt ở phút 45, đoàn quân của HLV Graechen đã chơi tốt, nhất là tạo ra thế trận phòng ngự vững chắc. Họ còn làm được nhiều hơn thế khi tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, đó là cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang của trung vệ Tiến Dũng.

Nhưng xem ra, U19 Hàn Quốc đã dành trọn hiệp một để thăm dò, bảo toàn mọi thứ trước khi tăng tốc ở hiệp hai, để rồi đều đặn ghi bàn một cách quá dễ dàng. Rất hiếm hoi mới thấy khoảng trống xuất hiện trước khung thành thủ môn Lee Taehui để các cầu thủ U19 Việt Nam thắp lên hy vọng ghi bàn thắng danh dự.

U19 Việt Nam đã vỡ trận kể từ hiệp hai khi họ không còn giữ thế trận phòng ngự chắc chắn như những phút đầu tiên. Có thể nhận thấy, các cầu thủ trẻ chúng ta đã dâng cao đội hình từ cuối hiệp một, khi mà họ tạo được một vài cơ hội lên bóng, cùng với đó là lối đá tấn công chưa thể hiện được sự sắc sảo của đối phương.

Và, một khi U19 Việt Nam thua bàn thắng thứ hai thì mọi thứ đã trở nên quá dễ dàng cho U19 Hàn Quốc. Họ rất biết cách khoét sâu vào điểm yếu cánh trái - nơi Hồng Duy chốt chặn, để có bàn thắng thứ 3. Cũng từ đó, U19 Việt Nam lộ rõ thêm nhiều điểm yếu và vỡ trận, thua đến 6 bàn không gỡ.                 

Kết quả các trận đấu khác: U19 Trung Quốc 2-1 U19 Nhật Bản (bảng C, cùng bảng U19 Việt Nam), U19 Thái Lan 2-1 U19 Iran, U19 Myanmar 0-0 U19 Yemen (bảng A).

Quang Hải

Diễn biến trận đấu:

Phút 43: Từ quả đá phạt cự ly 35 m của Xuân Trường, Tiến Dũng đánh đầu cực kỳ nguy hiểm nhưng xà ngang đã cứu thua cho U19 Hàn Quốc.

Phút 44: U19 Hàn Quốc suýt có bàn thắng khi Kim Gunhee thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang.

Phút 45: Tỷ số 1-0 cho U19 Hàn Quốc. Từ pha treo bóng bên cánh phải của Kim Seungju, thủ môn Văn Trường xử lý không dứt khoát, bóng đập ngực Lee Jeongbin vào lưới.

Phút 54: Tỷ số nâng lên 2-0. Mingyu đi bóng tốc độ bên cánh phải, chuyền vào cho Kim Gunhee dứt điểm, hạ thủ môn Văn Trường.

Phút 59: Tỷ số là 3-0. Cũng xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Suh Myeongwon tạt vào cho Shim Jehyeok đánh đầu chuẩn xác.

Phút 66: Tỷ số nâng lên 4-0. Sim Yehyeok bị thủ môn Xuân Trường phạm lỗi khi đối mặt, U19 Hàn Quốc được hưởng một quả đá phạt 11m và Hwang Heechan thực hiện thành công.

 Phút 77: 5-0 cho U19 Hàn Quốc. Cầu thủ đang khoác áo CLB Barcelona B dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm khiến Văn Trường bó tay.

Phút 90: Tỷ số ấn định 6-0 cho U19 Hàn Quốc. Kim Gunhee dũng mãnh vượt qua cả hậu vệ và thủ môn Văn Trường trước khi đá bóng vào lưới trống.