Báo Công An Đà Nẵng

U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia 1-0: Tuyệt vời Công Phượng!

Thứ bảy, 06/09/2014 07:48

(Cadn.com.vn) - Giữa vòng vây của 6 cầu thủ Australia nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn bình tĩnh cầm bóng như chỗ không người, trước khi tung cú dứt điểm chân phải, đưa bóng đi liệng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Bouzanis, giúp U19 Việt Nam giành thắng lợi 1-0. Quá tuyệt vời!

Công Phượng với khoảnh khắc lóe sáng đã giúp U19 Việt Nam chiến thắng.

Đúng như nhận định, lần tái đấu tối qua ở Mỹ Đình, U19 Việt Nam đã có hơn 90 phút đầy khó khăn trước U19 Australia, đối thủ mà chúng ta từng thắng 5-1 tại vòng loại Châu Á vào năm ngoái. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là U19 Việt Nam đã giành chiến thắng, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

So với cách đây một năm, U19 Australia hoàn toàn khác. Đội bạn thể hiện một lối chơi đơn giản nhưng khoa học và tỏ ra khá hiệu quả, nhất là những đợt phản công nhanh hay trong các tình huống bóng bổng. Ở hiệp một, sức ép mà U19 Australia tạo ra về phía khung thành thủ môn Lê Văn Trường là những pha bóng bổng. Cụ thể vào phút 27, D'Cunha đánh đầu cận thành đưa bóng đưa sạt xà ngang sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. 10 phút sau đó, đội bạn lại uy hiếp khung thành thủ môn Lê Văn Trường bằng cú đánh đầu của Brady đưa bóng đi chệch cột dọc.

Vào hiệp hai, U19 Australia lại tỏ ra nguy hiểm ở những pha tấn công nhanh. Điển hình là những phút đầu khi 19 Việt Nam dâng quá cao đội hình, đối phương có nhiều khoảng trống để triển khai bóng tấn công. Tình huống ở phút 50 là ví dụ, khi Galloway đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm trúng cột dọc bật ra, nhưng rất may cho U19 Việt Nam là cầu thủ Garuccio băng vào vẫn không thành công. Hay phút 54, thủ môn Lê Văn Trường đã phải lao ra cản phá bóng trong chân Mauk trong tình huống đối mặt.

Còn U19 Việt Nam, chúng ta không còn chơi quá hoa mĩ mà có thêm sự toan tính, nhưng đủ mang đến sự phấn khích cho người xem. Điều đó có thể thấy rõ khi hiệp một U19 Việt Nam chơi với đội hình khá thấp, tập trung đánh chặn khu vực giữa sân. Phải sang hiệp hai, U19 Việt Nam mới dâng cao đội hình và tăng tốc. Có thể hiểu ý đồ này bởi U19 Việt Nam cần đảm bảo thể lực, nhất là về cuối trận.

Nhìn tổng thể, U19 Việt Nam chơi hay hơn đối thủ, đặc biệt tạo ra số cơ hội vượt trội. Trong hiệp một, chúng ta có số cơ hội ít ỏi thì hiệp hai thực sự bùng nổ. Vẫn là những pha phối hợp một chạm, đập nhả nhanh, U19 Việt Nam tập trung đánh vào trung lộ bằng những đường chuyền xẻ nách, chọc khe thay vì bóng bổng. Cách chơi đó khiến hàng thủ Australia nhiều phen bị bẻ gãy. Đơn cử như phút 62, U19 Việt Nam có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Xuân Trường chọc khe cho Công Phượng thoát xuống. Trong sự bao vây của các hậu vệ U19 Australia, Công Phượng vẫn dứt điểm rất gọn nhưng cái chân của thủ môn U19 Australia đã cứu thua cho đội khách. Ngay sau đó, tiền vệ kiến tạo Lương Xuân Trường thực hiện cú bấm bóng chiến thuật để Thanh Tùng băng xuống đối mặt thủ môn đối phương, nhưng rất tiếc Tùng đã đánh đầu hụt. Phút 69, đến lượt Tuấn Anh dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn lại xuất sắc cản phá. Đáng tiếc hơn ở tình huống này, bóng từ tay thủ môn Bouzanis bật ra nhưng Thanh Tùng lao vào dứt điểm hụt.

Kể từ phút 69 khi trung vệ Trần Hữu Đông Triều phải rời sân vì chấn thương và nhường chỗ cho Anh Thi, U19 Việt Nam liên tục phải gánh chịu sức ép. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã biết cách khắc phục khó khăn, trước khi giành chiến thắng. Đúng phút 89, giữa vòng vây của 6 cầu thủ Australia nhưng đội trưởng Nguyễn Công Phượng vẫn bình tĩnh cầm bóng như chỗ không người, trước khi tung cú dứt điểm chân phải, đưa bóng đi liệng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Bouzanis, giúp U19 Việt Nam giành thắng lợi 1-0.

Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam gần như cầm một vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á. Đối thủ tiếp theo và cũng là cuối cùng tại vòng bảng của U19 Việt Nam là U19 Nhật Bản. Trước đó, ở bảng A, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng 6-2 trước ĐKVĐ U19 Indonesia.

Quang Hải