Báo Công An Đà Nẵng

U19 Việt Nam lại lỡ hẹn với chức vô địch

Thứ bảy, 13/09/2014 22:27

(Cadn.com.vn) - Chơi đầy nỗ lực nhưng U19 Việt Nam không thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ nước nhà trong trận chung kết tối nay ở Mỹ Đình, khi để thua U19 Nhật Bản với tỷ số sít sao 0-1.

Như vậy, đây là trận chung kết thứ 3 trong vòng 2 năm, U19 Việt Nam để thua và lỗi hẹn với chức vô địch. Năm ngoái, U19 Việt Nam thua U19 Indonesia trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Năm 2014, thầy trò HLV Guillaume Graechen thua U19 Myanmar ở chung kết U22 Đông Nam Á và gục ngã trước U19 Nhật Bản trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết U19 Đông Nam Á – Cup Nutifood.

Buồn! Tiếc! Song những màn trình diễn ấn tượng và sự tiến bộ mà các cầu thủ U19 Việt Nam có được trong suốt thời gian qua, đặc biệt ở 4 trận đấu tại giải năm nay xứng đáng là niềm an ủi cho bản thân thân họ và người hâm mộ cả nước. Thất bại là mẹ thành công! Tương lai của U19 Việt Nam đang là bầu trời màu sáng. Cú ngã hôm nay rất đau nhưng chắc chắn nó sẽ giúp U19 Việt Nam rắn rỏi hơn ở chặng đường phía trước.

U19 Việt Nam (áo trắng) không thể đánh bại Nhật Bản để vô địch.

Trở lại trận đấu, hàng thủ U19 Việt Nam không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh Lê Văn Sơn. Người đá thay Sơn là Anh Thi. Dẫu vậy, sự hỗ trợ kịp thời đã giúp hàng hậu vệ U19 Việt Nam chơi bọc lót chắc chắn.  

Đúng với tính chất của trận chung kết, cả chủ nhà U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản nhập cuộc đầy thận trọng. Hai đội chơi với đội hình khá thấp, chủ yếu tập trung đánh chặn ngay từ khu vực giữa sân. Chính vì thế, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt với quá ít cơ hội được tạo ra về hai phía khung thành.

U19 Nhật Bản chơi áp sát rất nhanh. Đội bạn đã khóa chặt được tất cả các mũi tấn công của U19 Việt Nam. Thế nên, Công Phượng, Văn Toàn hay Phan Văn Long có quá ít không gian hoạt động. Những cú sút từ xa của U19 Việt Nam cũng không có cơ hội thực hiện.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công nhưng tất cả những phương án tiếp cận khung thành của chúng ta đều không thành công trước lối chơi phòng ngự khoa học của đối thủ. Trong thế trận đó, U19 Việt Nam trông chờ vào những pha đột phá cá nhân. Thực tế, Công Phượng và Văn Toàn đã thực hiện những pha đột phá nhưng đều bị hậu vệ Nhật Bản truy cản.

Trong khi thế trận đang diễn ra ngang ngữa thì đến phút 75, U19 Việt Nam bất ngờ đón nhận bàn thua duy nhất. Đường chuyền lên của hậu vệ trái Hồng Duy vô tình trở thành cơ hội để U19 Nhật Bản phản công. Genta (9) là người có bóng cuối cùng trong pha tấn công này và anh đã xử lý tốt với cú đá chéo góc làm bó tay thủ môn Văn Trường.

Những phút còn lại, U19 Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm được bàn gỡ và chấp nhận nhìn U19 Nhật Bản nâng Cúp.

Quang Hải