Báo Công An Đà Nẵng

U19 Việt Nam - U19 Myanmar (bán kết, 19 giờ 15 ngày 11-9): Không dễ đòi nợ

Thứ năm, 11/09/2014 07:30

(Cadn.com.vn) - Tối nay, U19 Việt Nam tái đấu U19 Myanmar trong khuôn khổ bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 trên sân Mỹ Đình. Theo đánh giá chung, thầy trò HLV Guillaume Graechen khó giành chiến thắng để đòi lại món nợ (thua 3-4) ở trận chung kết U22 Đông Nam Á vừa diễn ra tại Brunei tháng trước. 

Người hâm mộ nước nhà đang rất kỳ vọng và lạc quan về một chiến thắng của U19 Việt Nam vào tối nay. Điều đó dễ hiểu bởi các học trò của HLV Guillaume Graechen gây được ấn tượng mạnh sau hai trận đấu với U19 Australia và U19 Nhật Bản. Nhưng nên nhớ rằng, U19 Myanmar cũng đã tạo ấn tượng không kém bằng hai chiến thắng thuyết phục trước U19 Thái Lan và U19 Indonesia.

Đợi xem Công Phượng (10) và đồng đội có đòi được món nợ trước U19 Myanmar.

Cách đây chưa lâu, U19 Myanmar đã gây ngỡ ngàng với giới chuyên môn khi tiến bộ vượt bậc, mà bằng chứng là việc đánh bại U19 Việt Nam ở chung kết U22 Đông Nam Á. Trận chung kết đó, các cầu thủ U19 Myanmar chứng tỏ được sự hoàn thiện hơn so với U19 Việt Nam. Ngoài lối chơi không kỹ thuật bằng, U19 Myanmar tỏ ra là một tập thể hết sức ăn ý, hiệu quả. Đặc biệt, U19 Myanmar hơn hẳn U19 Việt Nam về kinh nghiệm trận mạc và nền tảng thể lực.

Cũng cần nhắc lại rằng, trận chung kết đó, U19 Việt Nam đã thua vì hàng thủ. Trong khi hàng công đá hay thì hàng thủ đã mắc quá nhiều lỗi dẫn đến bị thủng lưới 4 bàn và thất bại 3-4. Trong thất bại đó, thủ môn Văn Trường biếu không cho tiền đạo đội bạn một bàn, hai bàn cuối có nhiều phần lỗi của hậu vệ U19 Việt Nam.

Trận tái đấu tối nay chắc chắn không hề dễ dàng cho U19 Việt Nam, dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Có thể nhận thấy sự tiến bộ đáng kể của U19 Việt Nam kể từ giải U22 Đông Nam Á đến hai trận đấu với Australia và Nhật Bản. Tuy nhiên, U19 Myanmar đồng thời tiến bộ không kém. Đoàn quân của HLV Gerd Zeise gây ấn tượng mạnh với lối đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả, nhưng nổi bật nhất vẫn là nền tảng thể lực tuyệt vời.

Sở dĩ U19 Myanmar thi đấu dày dặn kinh nghiệm là vì hầu hết cầu thủ của họ được cọ xát tại giải VĐQG nước này trong màu áo các CLB Ayeyawadi United, Yangon United, Magway, Yandanarbon, Manaw Myway... Nếu như U19 Việt Nam có Công Phượng đầy kỹ thuật và luôn biết cách tỏa sáng thì U19 Myanmar sở hữu chân sút cực kỳ mạnh mẽ, xông xáo Aung Thu. Ngoài ra, hàng phòng ngự của U19 Myanmar rất chắc chắn dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nandar Kyaw.

Theo lịch ban đầu, trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 11-9. Tuy nhiên, với mục đích phục vụ khán giả cả nước, BTC đã đề nghị LĐBĐ Châu Á điều chỉnh thời gian và đã được đồng ý. Theo đó, trận U19 Việt Nam - U19 Myanmar diễn ra lúc 19 giờ 15 và trận bán kết còn lại giữa U19 Nhật Bản - U19 Thái Lan đôn lên lúc 16 giờ 30.

Hơn ai hết, HLV Guillaume Graechen và các học trò hiểu rõ sức mạnh của U19 Myanmar. Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra khá e dè khi đánh giá về đối thủ: "Myanmar là một tập thể đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong suốt 2 năm qua. HLV trưởng của Myanmar có triết lý bóng đá tốt. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa, thi đấu chắc chắn hơn, đặc biệt là trong tổ chức phòng ngự. Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng".

Trong khi đó, HLV Gerd Zeise của U19 Myanmar có vẻ tâng bốc đối thủ: "U19 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của Châu Á. Tại Brunei, chúng tôi chiến thắng có phần may mắn, chứ thật sự U19 Việt Nam rất mạnh. Gặp lại tại Mỹ Đình, tôi e rằng đội bóng của chúng tôi khó thắng được U19 Việt Nam".

Dù biết trước khó khăn nhưng người hâm mộ nước nhà vẫn kỳ vọng vào một chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar!

Quang Hải