Báo Công An Đà Nẵng

U19 Việt Nam – U19 Tottenham (18 giờ ngày 10-1): Hãy đứng lên, các chàng trai!

Thứ sáu, 10/01/2014 14:10

(Cadn.com.vn) - Đó là lời động viên cũng như sự chờ đợi của người hâm mộ nước nhà dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam, sau trận thua tơi tả trước Nhật Bản.

Có thể khẳng định, tất cả những ai kỳ vọng vào U19 Việt Nam đều bị hụt hẫng sau khi họ để U19 Nhật Bản quần cho tơi tả. Song, chỉ hụt hẫng thôi chứ chẳng buồn vì đơn giản đó là trận thua tất yếu. U19 Việt Nam vốn chỉ là một đội tuyển nòng cốt từ lò đào tạo HAGL chưa hoàn thiện thì không thể đòi hỏi quá nhiều trước U19 Nhật Bản quá đẳng cấp.

Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, các cầu thủ U19 VN đã bộc lộ khá nhiều hạn chế trong hai trận đấu vừa qua, đặc biệt là ở trận thua U19 Nhật Bản. Trước hết là nỗi lo thể lực. Cũng như trận gặp AS Roma, U19 Việt Nam chơi rất xông xáo hiệp một nhưng vì không phân phối sức hợp lý nên đuối vào hiệp hai. Thậm chí, nhiều cầu thủ biểu hiện xuống sức ngay ở hiệp đầu. Và một khi thể lực không đảm bảo thì khó đòi hỏi xử lý bóng tốt. Vì thế, ở trận đấu gặp U19 Tottenham vào tối nay, nếu không biết cách phân phối sức thì U19 Việt Nam rất dễ đuối sớm và lại vỡ trận.

U19 Việt Nam, hãy đứng dậy sau thất bại!

Vấn đề thứ hai là kinh nghiệm thi đấu. Riêng tại giải lần này, các đối thủ của chúng ta đều mạnh nên ngoài khả năng làm chủ trái bóng, nếu muốn giành kết quả có lợi, U19 Việt Nam cần phải có kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, chúng ta xứng đáng được gọi là một tập thể thiên về biểu diễn thì đúng hơn là một đội bóng thi đấu. Qua hai trận, điều U19 Việt Nam làm tốt nhất là cầm bóng, chuyền bóng lởn vởn khu vực giữa sân. Có thể thấy, ngoài thể lực thì U19 Việt Nam còn cần phải cải thiện khả năng dứt điểm.

So với U19 Tottenham, U19 Việt Nam rõ ràng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt. Vì thế, người hâm mộ khó trông chờ vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Guillaume Graechen. Song, điều người ta chờ đợi ở U19 là phải biết đứng dậy sau thất bại và tiếp tục thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp.

* Ở trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 40 hôm nay, U19 AS Roma (đội đang dẫn đầu với 6 điểm) gặp U19 Nhật Bản. Chỉ cần một kết quả hòa, U19 AS Roma đoạt chức vô địch.

Khánh Hòa