Báo Công An Đà Nẵng

U23 Saudi Arabia sử dụng “của để dành” đấu U23 Việt Nam

Thứ bảy, 11/06/2022 09:10
Firas Al-Buraikan ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong danh sách đăng ký của U23 Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2022, Firas Al-Buraikan - tiền đạo cao 1m82 góp mặt. Tuy nhiên xuyên suốt cả vòng bảng, Al-Buraikan không tham dự một trận đấu nào. Lý do là bởi anh được tập trung với đội tuyển quốc gia Saudi Arabia trong 2 trận giao hữu quốc tế với Colombia và Venezuela tại Tây Ban Nha.

Ngay sau 2 trận giao hữu này, Al-Buraikan lập tức cùng 3 tuyển thủ quốc gia khác bay đến Uzbekistan để hội quân với U23 Saudi Arabia. Al-Buraikan sẽ là quân bài then chốt để đội bóng trung đông chuẩn bị cho màn đối đầu ở vòng tứ kết với U23 Việt Nam.

Al-Buraikan là tuyển thủ quốc gia khủng nhất trong đội hình U23 Saudi Arabia ở VCK U23 châu Á 2022. Tính đến hiện tại, tiền đạo cao 1m82 đã thi đấu 22 trận chính thức cho đội tuyển Saudi Arabia và ghi được 6 bàn thắng. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Al-Buraikan đã góp mặt trong trận đấu giữa Saudi Arabia và đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ở thời điểm đó, Saudi Arabia thắng 1-0 trước Việt Nam.

6 bàn thắng mà Al-Buraikan ghi được là trước những đối thủ “nặng đô” thuộc tầm châu Á. Có thể kể đến Kuwait, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman hay 1 đại diện của châu Mỹ là Jamaica.

U23 Saudi Arabia cũng đang sở hữu 12 tuyển thủ quốc gia. Ngoài Saud Abdulhamid và Al-Buraikan, U23 Saudi Arabia còn có 10 tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia khác gồm: Waleed Al Ahmed - 1 trận, Khalifah Al-Dawsari - 1 trận, Moteb Al-Harbi - 3 trận, Ibrahim Mahnashi - 1 trận, Ayman Yahya - 6 trận, Hamed Al-Ghamdi - 3 trận, Turki Al-Ammar - 6 trận, Meshal Al-Sebyani - 2 trận, Haitham Asiri - 3 trận, Abdullah Radif - 3 trận.

Khi biết đối thủ là U23 Việt Nam, HLV Al Shehri của U23 Saudi Arabia vẫn tỏ ra thận trọng: “Trận sắp tới, Saudi Arabia gặp Việt Nam. Tôi chưa xem đối thủ này thi đấu, nhưng hứa hẹn sẽ khó chơi. Họ vượt qua vòng bảng vào tứ kết thì chắc chắn không phải là là đội yếu. Đến vòng này rồi không có trận nào dễ. Chúng tôi phải cẩn trọng”.

Trận thắng UAE đã khiến Saudi Arabia trả giá bằng việc mất hai trụ cột khi gặp Việt Nam ngày 12-6. Đội trưởng Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi lĩnh đủ số thẻ vàng tại vòng bảng, nên bị treo giò. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng này yếu đi, nhất là khi họ còn được bổ sung cầu thủ. Trong số 8 đội vào tứ kết giải U23 Châu Á năm nay, Saudi Arabia là đội duy nhất không thủng lưới. Trong 3 trận vòng bảng, Saudi Arabia cũng cầm bóng nhiều hơn đối thủ của họ. Ngay cả trận gặp cựu vô địch U23 Châu Á 2016 là Nhật Bản mà họ vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (53,5% so với 46,5% của Nhật Bản).

Cầm bóng tốt, tấn công gây sức ép mạnh mẽ (tung ra 48 pha dứt điểm sau 3 trận vòng bảng, bình quân 16 pha dứt điểm/trận) chính là cách để Saudi Arabia không những mở ra cơ hội ghi bàn cho mình mà còn khiến đối thủ không thể dễ dàng uy hiếp khung thành của họ. Thế nên, không ngạc nhiên khi Saudi Arabia tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm, ghi 7 bàn ở vòng bảng đồng thời giữ sạch lưới.

Làm thế nào để hóa giải được sức tấn công mạnh mẽ và đa dạng của đội bóng Tây Á này đồng thời “mở khóa” được hàng phòng ngự kín như bưng của họ là vấn đề thực sự với HLV Gong Oh- kyun và các cầu thủ U23 Việt Nam trong cuộc chiến ở tứ kết vào ngày 12-6 này.

U23 Việt Nam có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận tứ kết. HLV Gong Oh-kyun đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi thoải mái trong ngày 9-6. Ông Gong cũng trực tiếp dự khán trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 UAE, cử trợ lý theo dõi cuộc đối đầu giữa U23 Nhật Bản- U23 Tajikistan. Ngày 10-6, cả đội ra sân tập nhẹ. Tinh thần của các cầu thủ rất hưng phấn, cho dù biết đối thủ sắp tới rất mạnh.

Dĩ nhiên thử thách tại vòng knock-out sẽ khó khăn hơn nhiều so với vòng bảng. Nhưng U23 Việt Nam và HLV Gong Oh- kyun chắc chắn đã chuẩn bị cho điều đó với tinh thần thoải mái, tự tin, khao khát. Hãy chờ những kỳ tích mới từ thầy trò Gong Oh Kyun.

Từ Thường Châu tuyết trắng đến Tashkent đầy nắng vẫn là những niềm hy vọng…

T.T