Báo Công An Đà Nẵng

U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 Châu Á 2016: Mục tiêu quá cao!

Thứ hai, 04/01/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - VFF không giao chỉ tiêu nào cho U23 Việt Nam tại Qatar, nhưng thầy trò HLV Toshiya Miura cùng hạ quyết tâm vào tứ kết VCK U23 Châu Á 2016. Với nhiều người, mục tiêu đó là quá cao, nếu chưa nói viễn vông!

Đối thủ quá mạnh

Tại VCK U23 Châu Á 2016 sắp diễn ra, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE. Đây đều là những đội tuyển được đánh giá rất mạnh và U23 Việt Nam chưa phải đối thủ của họ ở thời điểm hiện tại.

Chiều nay (4-1), U23 Việt Nam có trận thi đấu giao hữu với U23 Yemen trên đất Qatar. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng, giúp HLV Toshiya Miura kiểm nghiệm đội hình cũng như hoàn thiện những toan tính chiến thuật, lối chơi cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chỉ được xếp hạt giống thứ 4 và là đội yếu nhất bảng D. Trong khi U23 Jordan được xếp hạt giống số một, sau đó là U23 Australia và U23 UAE. Tức là, theo đánh giá dựa vào trình độ các đội tuyển thì U23 Việt Nam khó có cửa cạnh tranh suất nhì bảng để giành 1 vé vào tứ kết, chứ chưa nói đến suất nhất bảng.

Chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á, các đối thủ của U23 Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh. Ứng viên ngôi nhất bảng D là U23 Jordan đã có 3 trận giao hữu tại UAE với kết quả: thua U23 Iraq 0-1, thắng U23 CHDCND Triều Tiên 1-0 và 2-1. HLV trưởng Jamal Abu Abed mạnh mẽ tuyên bố U23 Jordan đã sẵn sàng cạnh tranh chiếc vé đến Olympic Rio 2016 (tức là có mặt trong tốp 3 đội có thành tích tốt nhất).

Trong khi đó, U23 Australia được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại giải khi sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như thủ môn Jack Duncan, tiền vệ Mustafa Amini (Randers), hậu vệ Cameron Burgess (Fulham), tiền vệ Chris Ikonomidis (Lazio), tiền đạo Adam Taggart (Dundee United), Terry Antonis (PAOK), đặc biệt là tiền vệ Jamie Maclaren đang thi đấu cho CLB trong nước Brisbane Roar, người đã ghi 5 bàn thắng ở vòng loại U23 Châu Á 2016. Mục tiêu của U23 Australia là giành vé dự Olympic Rio 2016.

Đối thủ còn lại là U23 UAE cũng rất mạnh so với U23 Việt Nam. Họ đã chứng minh được vị thế ứng viên cho chức vô địch khi là một trong bốn đội giữ sạch lưới tại vòng loại (thắng U23 Sri Lanka 4-0, vượt qua U23 Tajikistan 3-0 và đánh bại U23 Yemen 1-0). Ở hai trận giao hữu gần nhất, U23 UAE tiếp tục thị uy sức mạnh khi hạ CHDCND Triều Tiên 3-0 và Trung Quốc 2-0.

 Rõ ràng, các đối thủ của U23 Việt Nam trên đất Qatar đều là những "ông kẹ" của bóng đá Châu Á ở thời điểm hiện tại.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tích cực luyện tập cho mục tiêu vào tứ kết tại VCK U23 Châu Á 2016. Ảnh: VFF

Hãy lạc quan!

Giới chuyên môn, người hâm mộ và cả thầy trò HLV Toshiya Miura đều biết rất rõ rằng trình độ của bóng đá Việt Nam lẫn đội tuyển U23 chúng ta chưa phải là đối thủ của Jordan, Australia và UAE. Tuy nhiên, tại sao không lạc quan về U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á khi mà chúng ta vốn góp mặt trong tốp 16 đội tranh tài ở Qatar đã là thành công, dù đó có thể là sự lạc quan tếu.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, bóng đá Việt Nam cần phải đặt mục tiêu mỗi khi tham gia giải đấu tầm châu lục, chứ đừng mãi giao chỉ tiêu "nỗ lực hết mình", quan trọng là cọ xát, học hỏi. Bởi, cứ như thế thì bóng đá Việt Nam đến bao giờ mới hết chỉ tiêu "học hỏi". Tuy nhiên, VFF có cái lý của họ khi không giao chỉ tiêu cụ thể cho thầy trò HLV Toshiya Miura trên đất Qatar, vì tương quan đẳng cấp và lực lượng của U23 Việt Nam chưa thể so sánh với  những đối thủ tại bảng D.

Trước khi lên đường sang Qatar, HLV Miura chia sẻ với báo chí rằng ông không hề cảm thấy lo lắng gì cả bởi có mặt ở VCK U23 Châu Á đã là một thành công lớn đối với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ông luôn có một tham vọng và khát khao là làm được điều gì đó để mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng chính là quyết tâm của HLV Miura.   

Với rất nhiều người, mục tiêu vào tứ kết là quá cao, quá xa vời với thầy trò HLV Miura. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không dành sự lạc quan về U23 Việt Nam khi mà các cầu thủ đang thể hiện quyết tâm rất cao. Còn nhớ tại Asiad 2014, trong lúc không ai tin Olympic Việt Nam có thể làm nên "cơm cháo" gì khi nằm chung bảng với 2 đối thủ mạnh là Iran và Kyrgyzstan, thì thầy trò ông Miura đã tạo nên kỳ tích. Giải năm đó, ông Miura đã đưa Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng để giành quyền vào vòng 1/8 với  ngôi nhất bảng - một dấu mốc lịch sử.

Trong bóng đá, một đội bóng yếu về lực lượng nhưng biết phát huy sức mạnh đoàn kết, có chiến thuật hợp lý vẫn có thể đánh bại đối thủ mạnh. Biết đâu U23 Việt Nam sẽ gây bất ngờ!

Khánh Hòa