Báo Công An Đà Nẵng

Ước có tiền mổ tim cho con

Thứ năm, 08/12/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Đó không chỉ là niềm mong ước mà còn là nỗi lo lắng không nguôi đối với anh Đinh Khắc Vũ (trú Tổ 11, Khối Thanh Tây, P.Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam). Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, trong căn nhà nhỏ, tạm bợ, hằng ngày người đàn ông ấy phải vừa làm bố, vừa làm mẹ, gánh gồng nuôi 2 con gái nhỏ, cháu lớn mới lên 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi. Sóng gió cuộc đời bắt đầu ập đến khi đứa con gái thứ 2 chưa tròn 5 tháng tuổi, gia đình phát hiện cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Khó khăn càng chồng chất khi vợ anh Vũ đã bỏ nhà ra đi, để lại 2 đứa con thơ non nớt còn chưa kịp cai sữa mẹ. Cảnh gà trống nuôi con vất vả trăm bề, thương con, anh Vũ cố gắng vượt qua mọi khổ cực, tất tả xuôi ngược vừa lo kinh tế gia đình, vừa chăm con. Từ khi cháu Đinh Lê Anh Thư, con gái thứ 2 của anh bị bệnh tim, anh Vũ đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con, thế nhưng bệnh tình cháu vẫn không thuyên giảm. Ngày đưa con ra bệnh viện để tái khám, bác sỹ cho biết cháu phải mổ tim gấp để không nguy hiểm đến tính mạng, nghe đến đây, trái tim người cha như thắt lại...  Số tiền phẫu thuật lên đến gần 150 triệu, biết đào đâu ra tiền để lo cho con, anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Đinh Khắc Vũ nghẹn ngào: “Đồng lương thợ mộc ba cọc ba đồng của tôi không thấm vào đâu hết, 2 đứa con nhỏ dại  cháu nhỏ lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tôi vô cùng hoang mang, không biết xoay đâu ra tiền chữa chạy cho con... Nhìn cháu bé xinh xắn chống chọi với căn bệnh tim, chúng tôi vô cùng xót xa. Lúc này đây, cần lắm một phép nhiệm mầu để cứu trái tim bé bỏng của cháu bé. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc xa gần, các tấm lòng nhân ái dang tay giúp đỡ để cháu Đinh Lê Anh Thư vượt qua cơn bạo bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc anh Đinh Khắc Vũ (ba cháu Thư), địa chỉ: Tổ 11, Khối Thanh Tây, P.Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam, số điện thoại: 01289479518.

Cháu Thư còn quá nhỏ mà phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Thanh Hoa