Báo Công An Đà Nẵng

Ước vọng phồn vinh

Chủ nhật, 23/01/2022 14:04

Bỏ lại sau lưng vòng quay khắc nghiệt và nặng nhọc của năm cũ, bình minh rực rỡ của mùa xuân mới Nhâm Dần 2022 đang hiện hữu muôn nơi. Bao trái tim gia đình Việt lại thổn thức, rộn rã nhịp đập quay về đoàn tụ, sum vầy dưới mái hiên nhà cùng bao ước vọng và niềm tin về hành trình mới phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bước ra khỏi bóng đêm chiến tranh, chưa bao giờ đất nước lại gian lao đến thế. “Cơn bão” mang tên COVID-19 tràn đến gây bao mất mát, đau thương, làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội. Kinh tế đất nước giảm sâu, chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn, đời sống hàng triệu đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay cho những đô thị phồn hoa, sôi động là những con phố vắng tanh, chỉ lác đác những chốt kiểm soát dịch bệnh. Suốt dặm dài con đường thiên lý Bắc-Nam - cung đường huyết mạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước lại chứng kiến hình ảnh buồn hàng đoàn người lao động từ các đô thị lớn “hồi hương” bất đắc dĩ trở về quê, thậm chí có hàng ngàn gia đình phải chịu cảnh mất đi người thân yêu vì nhiễm bệnh… Đó là những lát cắt buồn trong những ngày tháng khốc liệt không bao giờ có thể nói hết, kể hết của cuộc chiến chống căn bệnh truyền nhiễm COVID-19. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, qua những ngày tháng gian nguy, thử thách, chúng ta càng quý hơn giá trị ý chí, sức mạnh tinh thần đoàn kết một lòng của dân tộc, của toàn Đảng, toàn quân và dân. Đất nước gian lao, cả dân tộc muôn người như một, siết chặt tay nhau phát huy mạnh mẽ lòng quyết tâm, sẵn sàng xả thân hy sinh trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng đại dịch như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bước đi trong thời cuộc không thuận lợi ấy, những giá trị nhân văn của tinh thần Việt càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Chưa bao giờ, sự trở về đoàn tụ, sum họp bên bếp lửa đượm hồng của Mẹ, bên bữa cơm ngày Tết đón phút giao thừa sang năm mới của những gia đình Việt lại thiêng liêng đến vậy. Ra đi để quay về, có khi chỉ là sự nương náu trong lúc khó khăn. Quay về để nuôi dưỡng ước mơ khát vọng, tiếp thêm nguồn động lực chuẩn bị hành trang mới để bước tiếp, tỏa đến những vùng đất mới, mang những giá trị tốt đẹp trở về xây đắp tổ ấm, xây dựng quê hương, đất nước. Đó là quy luật thay đổi của dòng chảy cuộc sống. 

Đất nước vào xuân. Đà Nẵng tự hào bước sang tuổi 25 căng tràn nhựa sống với những thành tựu rõ nét và bền vững trong hành trình vươn mình đổi mới, phát triển thành đô thị trung tâm của khu vực và cả nước. Truyền thống kiên cường, một lòng đồng thuận lòng dân ý Đảng là động lực để Đà Nẵng vượt lên thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch” khi làn sóng COVID-19 ập đến. Có thời điểm, Đà Nẵng đã chọn hy sinh phát triển kinh tế, ưu tiên hàng đầu mục tiêu chống dịch, đảm bảo sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống bình yên nhất cho nhân dân. Hình ảnh những thiên thần áo trắng, người lính Công an, Quân đội, tình nguyện viên, người dân ngày đêm không ngại hy sinh gian khổ chống dịch, cùng những câu chuyện đầy ắp tình người như: “ATM gạo”, “phiên chợ 0 đồng”, cán bộ Công an thành phố trở thành “tiểu thương” cung ứng thực phẩm trợ giá cho nhân dân trong những ngày “ai ở đâu ở yên đấy” vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “lá chắn thép” giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân… đã lan tỏa, xúc động lòng người. Bước vào giai đoạn “bình thường mới”, chính quyền và người dân, doanh nghiệp thành phố bên sông Hàn lại bắt tay phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh. Khép lại năm 2021, dù còn đó bộn bề khó khăn, Đà Nẵng vẫn đảm bảo không tăng trưởng âm như một tín hiệu lạc quan, niềm tin bền vững vào ngày mai tươi sáng. Thử thách, gian nan càng rèn giũa thêm bản lĩnh, ý chí và nung nấu khát vọng vươn tới tầm cao hơn, xa hơn nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh, bản sắc, bền vững và “thành phố đáng sống”, đáng đến trong mắt bạn bè quốc tế và trong nước theo định hướng tại Nghị quyết 43-NQ/ TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hương xuân phơi phới đất trời. Hạt mầm niềm tin và ước vọng năm mới bình an, phồn vinh, thịnh vượng đang tí tách đâm chồi nảy lộc trong lòng mỗi người dân nước Việt.

Mừng xuân mới Nhâm Dần 2022!

NGUYỄN QUANG SANG