Báo Công An Đà Nẵng

Uống bia tươi mà... “héo lòng”!

Thứ ba, 15/05/2018 19:00

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 24-4 đã tuyên phạt Bùi Hữu Tài (1996, trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang) 8 năm tù, Bùi Ngọc Tân (1991, khóm 5, Đắc Đoa, Gia Lai, hiện trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) 7 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tòa cũng buộc các bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 570 triệu đồng. Hậu quả đắng lòng này lại bắt nguồn từ 1 bình bia tươi.

Tài và Tân tại tòa.

Chuyện là vầy: 17 giờ 15 ngày 28-10-2015 Tài, Tân, Huỳnh Hữu Đạt, Phạm Văn Thanh cùng với Bình (chưa xác định lai lịch) đến quán cháo vịt của bà Hoàng Thị Mến (số 18-Khúc Thừa Dụ, Phước Long, Nha Trang) để uống bia tươi. Nhóm này ngồi được một lát thì Nguyễn Anh Tân, Nguyễn Anh Thao và Phan Việt Phương vào quán, ngồi nhậu ở bàn phía trong, cạnh bức tường rào lưới B40. Ngồi nhậu đến 20 giờ cùng ngày thì Tài gọi chủ quán tính tiền. Bà Mến tính tất cả là 183 ngàn đồng thì Tài không đồng ý vì cho rằng nhóm mình chỉ uống 6 bình bia tươi chứ không phải 7 bình như bà Mến tính. Lúc này, Phương ngồi bàn phía trong chửi thề và nói: “Mẹ tụi mày, lúc bà Mến bận việc, tao lấy một bình cho mày uống mà tụi mày đui à?”. Tài nói lại “Lấy lúc nào sao không thấy” rồi đưa cho bà Mến 200 ngàn đồng và nói “Tiền thừa cho chị”. Tính tiền xong, bà Mến đi vào trong quán thì Phương nói: “Tụi mày thì cho đéo gì!”. Nghe Phương nói vậy, Tài liền cầm ly thủy tinh (loại có quai) ném Phương nhưng trúng vào tường rào. Một lát sau thì Tài, Bình, Bùi Ngọc Tân cầm ly bia qua bàn Phương để cụng ly xin lỗi. Vừa ngồi xuống bàn, Bùi Ngọc Tân nói “Lúc nãy bên anh sai chứ không phải bên em đâu” thì Phương vặc lại “Tao sai nhưng tụi mày không đủ tư cách để quăng cái ly đâu!”. Phương vừa dứt lời thì bị Tài dùng ly thủy tinh đánh mạnh vào đầu. Thấy Phương bị đánh, Nguyễn Anh Tân và Phạm Văn Thanh can ngăn kéo Tài ra. Lúc này Bùi Ngọc Tân và Bình đứng dậy cầm ly thủy tinh đánh nhiều cái vào vai, đầu Phương. Thao và Nguyễn Anh Tân tiếp tục vào can ngăn nên nhóm Tài ra lấy xe máy chở Phương đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87. Hậu quả, Phương bị thương tật 50% và tỷ lệ tổn thương tâm thần là mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Chỉ vì 1 bình bia tươi nhưng cách hành xử của những cái đầu nóng đã dẫn đến hậu quả nặng nề khi kẻ trở thành phế nhân, người vướng vòng lao lý. Âu cũng là bài học cho nhiều người trong đối nhân xử thế, nhất là những lúc có hơi men trong người.

HOÀNG VĂN