Uống rượu suông, thèm... cơm nguội(!)
(Cadn.com.vn) - Kể từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, những vụ thanh niên choai choai địa phương nhậu nhẹt say xỉn dẫn đến gây rối, đánh nhau sứt đầu mẻ trán khiến nhiều người dân ở xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam bất bình, ngán ngẩm. Cũng lại là chuyện ăn nhậu, nhưng bữa rượu của nhóm bạn gồm Nguyễn Tấn Phục (1991), Lê Sơn Chức (1990) và Huỳnh Thái Phúc (1989, cùng trú thôn 5, Duy Hải) lại bị mọi người bàn tán, phóng tác nên nhiều “giai thoại” khiến các “nhân vật chính” phải xấu hổ.
- Tụi bây ăn nhậu răng mà để người ta nói “uống vô rồi dở thói ăn trộm, ăn cướp”?
- Ai nói?
- Không có răng họ nói tụi bây nhậu say xỉn rồi đi xin ăn lại còn lấy đồ không trả. Làm rứa mà không biết nhục!
Cuộc trò chuyện của một thanh niên địa phương cũng là bạn với nhóm Phục, Chức, Phúc trong quán cà-phê vào buổi sáng hôm sau cuộc nhậu của “bộ tam” này khiến các chàng chạm tự ái vì bị... đánh thấp giá trị. Thì ra, trong cuộc nhậu tối hôm trước giữa Phục, Chức, Phúc cùng một vài người bạn khác đến gần khuya thì hết mồi nhưng cả bọn vẫn cố uống hết chỗ rượu còn lại. Uống rượu suông được một lát thì ai nấy trong nhóm đều thấy xót ruột vì đói nên cử một chiến hữu vào khu lán trại công nhân trồng dừa ven biển Duy Hải “kiếm” cơm ăn.
Với cái uy “thổ địa” cộng với hơi men sần sần trong người, một chiến hữu trong nhóm đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi buộc công nhân trong lán trại cho tô cơm cùng thức ăn và 1 chiếc ly uống rượu. Xong bữa rượu cùng với tô cơm nguội xin được, nhóm Phục, Chức, Phúc vứt mọi thứ rồi khật khưỡng kéo nhau về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau, chuyện nhậu nhẹt rồi hùng hổ... đi xin ăn của nhóm “bộ tam” này thành đề tài đàm tiếu tại mấy quán cà-phê cũng lọt đến tai Phục, Chức, Phúc như đã nêu trên.
Huỳnh Thái Phúc Nguyễn Tấn Phục
Cữ nhậu của cả nhóm chỉ mới hồi hôm sao sáng ra mọi người đã biết(?). Dĩ nhiên cả nhóm quy tội cho người công nhân giữ lán trại tối vừa rồi đã tiết lộ nên mọi người mới khinh ra mặt mấy thằng ăn nhậu. Không chỉ vậy, 3 cậu thanh niên này còn bị người thân “chỉnh” cho một trận về cái tội “bôi tro trát trấu” cho gia đình. Càng nghĩ càng thêm tức người đã dám công khai thông tin “nhạy cảm” trên nên Nguyễn Tấn Phục, Lê Sơn Chức và Huỳnh Thái Phúc rất ấm ức trong lòng, đồng thời rắp tâm có dịp sẽ trả thù. Tối 24-2, “bộ tam” này tiếp tục tổ chức nhậu đến gần khuya thì Lê Sơn Chức gợi lại chuyện cũ và rủ Phục, Phúc cùng quay lại khu lán trại công nhân trồng dừa để “đòi lại giá trị của dân nhậu”.
Sau khi bàn bạc thống nhất, cả bọn hùng hổ ôm theo mỗi người vài ba viên gạch rồi kéo đến khu lán trại. Tại đây cả bọn ào vào dùng gạch đập thẳng vào đầu một công nhân đang nằm ngủ mà không cần biết đó là ai. Sau khi đánh trọng thương nạn nhân bằng gạch, cả bọn chạy về nhà tiếp tục lấy dao định quay lại khu lán trại để “làm thịt” nốt những ai có mặt ngoài đó. Nhưng sau đó bọn chúng không tiếp tục manh động vì nạn nhân la làng nên người dân tập trung đến khá đông. Nạn nhân chính là anh Trương Bân (1966 - công nhân của Dự án trồng dừa ven biển Duy Hải) bị bất tỉnh tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Với những cú giáng thẳng vào trán bằng gạch, anh Bân bị thương tích 21% và hiện vẫn chưa phục hồi sức khỏe.
Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng CAH Duy Xuyên đã triển khai lực lượng bắt giữ Nguyễn Tấn Phục và Huỳnh Thái Phúc để điều tra, riêng Lê Sơn Chức bỏ trốn nhưng sau đó cũng đã ra đầu thú. Vậy là tự mình làm mất giá trị, nhóm bợm nhậu lại đi đòi lại nhưng cuối cùng thì cùng ngồi trong trại giam để suy nghĩ lại giá trị thực của mình là thế nào.
Quảng Nguyên