Báo Công An Đà Nẵng

V-League 2021 tiếp tục hoãn vô thời hạn: Vui chưa lâu, buồn lại đến

Thứ bảy, 10/07/2021 16:00

V-League 2021 chắc chắn là mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử giải bóng đá cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. Sau khi tạm hoãn từ tháng 5, VPF và các câu lạc bộ vừa thống nhất đá trở lại từ 31-7 thì mới đây, ban tổ chức lại thông báo giải đấu tiếp tục hoãn vô thời hạn do tình hình dịch COVID-19 chưa hạ nhiệt. Việc giải không thể “chạy đua” về đích trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang đến gần, thầy Park là người “đau đầu” nhất.

V-League 2021 không thể trở lại vào cuối tháng 7.

Nguy cơ hủy giải

Sau khi có kế hoạch đá giai đoạn 2 theo hình thức tập trung ở các cụm sân phía Bắc thì dịch bệnh lại tái xuất tại Hà Nội sau khoảng thời gian tưởng chừng như tình hình đã được kiếm soát. Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính những điều này đã khiến cho VPF “đau đầu” khi đi đến quyết định tiếp tục dừng các trận đấu như kế hoạch vừa được thống nhất.

Theo như tính toán của VPF, quỹ thời gian còn lại cho các giải đấu trong nước là rất ít vì phải tập trung lực lượng cho đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Thế nên, trong giai đoạn 2, các đội cũng chỉ có 23 ngày để hoàn thành nốt các trận đấu còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng phải đá với mật độ 4 ngày/trận. Tuy vậy, nếu như tiếp tục hoãn giải ở thời điểm này thì khả năng giải đấu sẽ khó trở lại bởi không còn khoảng thời gian phù hợp nào để VPF “nhét” vào.

Hiện nay, V-League 2021 còn 1 vòng đấu nữa để hoàn thành giai đoạn 1, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng dẫn đầu. Nếu trường hợp xấu nhất giải phải kết thúc sớm, thì việc trao cúp vô địch cho đội bóng phố núi cũng hoàn toàn hợp lý. Mùa giải năm nay, không chỉ chiếm được đỉnh bảng trong thời gian dài, thầy trò HLV Kiatisak còn chiếm được trái tim người hâm mộ. Minh chứng là mỗi trận đấu Công Phượng và các đồng đội xỏ giày ra sân, khán giả kéo đến chật kín sân.

Còn nhớ, ở mùa giải năm ngoái, khi lần đầu tiên V-League phải hứng chịu sự tác động của dịch COVID-19, giải đấu bỗng trở nên hấp dẫn hơn với thể thức thi đấu “lạ” khi chia thành 2 giai đoạn thay vì đá lượt đi- lượt về. Trước khi giải đấu cán đích, cũng đã có những ý kiến cho rằng giải nên dừng lại ở giai đoạn 1 và trao cúp vô địch cho CLB Sài Gòn (lúc đó đang dẫn đầu). Tuy nhiên, nên nhớ, thời điểm đó dịch bệnh chưa tác động mạnh và lan rộng như tình hình hiện nay với biến thể Delta có khả năng lây lan “chóng mặt”.

Rõ ràng, đá bóng trong thời buổi dịch bệnh tuy đáng nhớ nhưng cũng lắm rủi ro và thật buồn khi nó mang đến quá nhiều thiệt thòi cho các đội bóng và cả khán giả khi không thể vào sân “cháy” cùng đội bóng mình yêu mến.

Thầy Park vừa mừng vừa lo

Việc đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup là một kỳ tích, kỳ tích ấy mang tên Park Hang Seo. Thế cho nên, để có những sự chuẩn bị tốt nhất cho 10 trận đấu với những “hòn đá tảng” của châu Á sắp tới, ông thầy đến từ xứ sở kim chi chắc hẳn sẽ chuẩn bị một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng.

Với thầy Park, ông đã bắt đầu cho những toan tính của mình ngay khi trận đấu cuối cùng với UAE ở vòng loại thứ 2 kết thúc. Điều mà thầy Park hướng đến sẽ là vấn đề làm mới đội hình, tìm những nhân tố mới, gây bất ngờ và mong các nhân tố cũ giữ vững phong độ, tránh bị chấn thương. Ít ngày trước khi Liên đoàn Bóng đá châu Á công bố hủy giải AFC Cup tại khu vực Đông Nam Á nơi có 2 đại diện Việt Nam là CLB Hà Nội và Sài Gòn tham dự vì lo ngại dịch bệnh, thầy Park đã thở phào.

Nguyên nhân là bởi giải đấu này không diễn ra, các cậu “con cưng” của thầy Park sẽ không phải “cày ải” và tránh được những chấn thương đáng tiếc. Nhất là với CLB Hà Nội, nhiều tuyển thủ quốc gia đang đầu quân ở đây đều là trụ cột của tuyển Việt Nam. Không những vậy, việc Viettel sớm bị loại ở giải AFC Champions League trên đất Thái Lan trước 2 đại diện hùng mạnh, 1 của đội chủ nhà và CLB số 1 Hàn Quốc cũng khiến cho thầy Park đỡ phải nghĩ, dù ông có thể tiếc nuối cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Việc sớm bị loại, Viettel sẽ giữ sức cho các cầu thủ nhằm hướng đến những mục tiêu còn khả năng đạt được trước mắt.

Thế mà, vui chưa lâu thì buồn đã đến. Giai đoạn 2 V-League 2021 là nơi thầy Park đặt kỳ vọng sẽ tìm được nhân tố mới bổ sung cho tuyển Việt Nam. Với thầy Park, ông thừa biết đội tuyển Việt Nam đang bị bắt bài nên việc tìm “những viên ngọc thô” để “mài giũa” là cách tốt nhất để thay đổi chiến thuật thi đấu cho tuyển quốc gia và các cấp độ đội tuyển khác. Thực tế, không riêng gì tại V-League, ở các giải đấu khác, ánh mắt ông thầy xứ Hàn vẫn luôn dõi theo các cầu thủ dưới sân. Từ việc ông dự khán sân Hòa Xuân, đến Hàng Đẫy hay Thống Nhất… để vào vai “nhà tuyển trạch” đã giúp vị HLV này tìm được những mảnh ghép còn thiếu giúp tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao vinh quang những năm qua.

Với vòng loại thứ 3, trước những đội bóng vừa giàu thể lực vừa có thể hình to cao như Oman , Australia, Saudi Arabia…, chắc chắn thầy Park sẽ ưu tiên xây dựng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh cho chững Chiến sinh Sao vàng. Vì thế, ông mong muốn đi tìm thêm những “chất thép” cho đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn 2 V-League – giai đoạn thường diễn ra rất khốc liệt. Giờ thì khó cho thầy Park quá!

Khi V-League không thể diễn ra trước thềm những trận cầu lịch sử của tuyển Việt Nam sẽ kéo theo nỗi lo về phong độ các cầu thủ tụt dốc. Đá nhiều thì lo chấn thương, không đá thì lo “cùn” chân. Đó là một mâu thuẫn luôn tồn tại trong bóng đá. Có thi đấu, có cạnh tranh, có khốc liệt thì các cầu thủ mới “lên chân” rồi đạt đến phong độ tốt nhất.

Tóm lại, việc V-League 2021 tiếp tục hoãn, không thể khởi động từ 31-7 và kết thúc trong vòng tháng 8 là kết quả bất khả kháng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ưu tiên bây giờ là chống dịch, bởi nếu không làm tốt công tác này thì chưa chắc Việt Nam sẽ tổ chức thành công các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo và các đối thủ ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà trên khán đài.

Thành Danh