Báo Công An Đà Nẵng

V. League 2022: Chật chội nhóm đầu

Thứ hai, 25/07/2022 10:36
Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) đang gia nhập vào tốp cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (3 bàn).

Tuy vậy, SHB Đà Nẵng vẫn đứng vững trước sự tấn công dồn dập của đội bóng đất Võ bị nghi ngờ về thực lực sau trận thua 1-3 trước Hải Phòng. Biết nhẫn nhịn và biết chắt chiu, nên ngay có cơ hội duy nhất khi Đình Trọng mất tập trung để thủ môn Vũ Tuyên Quang phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, lại là chân sút trẻ Phi Hoàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp SHB Đà Nẵng có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách, trước đội bóng mà tiền đạo số 1 của họ Hà Đức Chinh đầu quân ở mùa giải này.

Trận cầu tâm điểm ở sân Vinh, nơi chủ nhà SLNA tiếp Hải Phòng có quá nhiều điều để nói: chủ nhà vừa mất ngôi đầu vào tay đội khách quyết đòi “nợ”, an ninh- an toàn trước, trong và sau trận nóng ran… Tuy nhiên, trong một chiều mà thương hiệu bóng đá xứ Nghệ bị tổn thương, các cầu thủ SLNA đá như với 200% phong độ, khiến đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và số bàn ghi được chỉ còn biết chống đỡ. Vắng chân sút chủ lực Rimario, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hầu như vô hại. Trong thế trận áp đảo, Phan Văn Đức và đồng đội lần lượt khiến thủ môn Đình Triệu phải 3 lần vào lưới nhặt bóng, “trả lại” ngôi đầu cho chính đối thủ, ít nhất là chờ đợi loạt trận chiều và tối 24-7 có kết quả cuối cùng.

“Siêu phẩm” của Phan Văn Đức vào lưới CLB Hải Phòng.

Trận đấu sớm nhất ngày 24-7 diễn ra trên sân Pleiku giữa HAGL và Đ. Thanh Hóa có sự thay đổi về lực lượng. Nếu HAGL cho ra mắt Mauricio và AnSae Hee mới chiêu mộ thì Đ. Thanh Hóa cũng tung trung vệ Gustavo Santos mới ký chưa ráo mực. Sau 3 trận thắng liên tiếp, thầy trò Kiatisak tràn trề cơ hội giành trọn 3 điểm trước Đ. Thanh Hóa và họ nhẹ nhàng làm điều này. Xuân Trường mở tỷ số trên chấm 11m ở phút 25 sau pha phạm lỗi của hậu vệ Trịnh Đức Lợi đội khách với Văn Toàn và chính Văn Toàn tiếp nối thành tích ghi bàn lên con số 3 ở phút 51, giúp đội bóng phố núi có điểm số ngang bằng với SLNA (16 điểm).

H. Hà Tĩnh cũng có cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như đối phương, nhưng H. Hà Tĩnh là một tập thể có lối chơi chặt chẽ, giàu tính đồng đội và hiệu quả cao. Ngạc nhiên là trong hơn 10 phút đầu, HL Hà Tĩnh đang kiểm soát bóng lên đến 60%. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công cũng suýt giữ sạch lưới trước Hà Nội FC trong hiệp 1 nhưng sự tỏa sáng của Văn Quyết vào phút 42 đã đưa đội bóng thủ đô vượt lên bằng pha sút xa từ cự ly 30 m.

Phút 59, Hà Nội FC tung 2 ngoại binh vào sân, trong đó Mujan là hợp đồng mới và Siladij. Ngay lập tức, bộ đôi cho thấy sự nguy hiểm vơí những pha phối hợp. Phút thứ 63, từ tình huống phối hợp ở trung lộ rất hay với Siladij, Mujan băng xuống dứt điểm ghi bàn hạ gục thủ môn Quang Tuấn, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC và “mở tài khoản” tại V.League khi mới vào sân thay người chưa được 6 phút.Không cam chịu H. Hà Tĩnh nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Và cơ hội đã đến với họ, phút 81, tận dụng sự hời hợt của hàng thủ Hà Nội FC, Phi Hà tung ra cú sút quyết đoán hạ gục Tấn Trường, rút ngắn tỷ số 1-2 cho HL Hà Tĩnh.Bàn thắng kích thích tinh thần thi đầu của đội chủ nhà, họ dồn lên tấn công để kiếm ít nhất một điểm nhưng Phi Hà bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở phút 87 và phút 90 +3 Janclesio đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc nhưng Thành Chung đã kịp lui về cứu thua ngay trên vạch vôi.

Bảo toàn tỷ số chung cuộc 2-1, Hà Nội FC vươn lên lấy ngôi đầu từ tay SLNA với hơn 1 điểm, đẩy đội bóng xứ Nghệ và HAGL xuống vị trí thứ 2 và 3. Tốp đầu hiện khá chật chội với Hà Nội FC (17 điểm), SLNA (16), HAGL (16) và Hải Phòng (14 điểm), nhưng Hà Nội FC và SLNA lợi thế hơn vì mới thi đấu 8 trận.

* Ở 2 cặp đấu muộn cùng ngày, Sài Gòn FC hòa Nam Định 2-2; Viettel thắng CLB TPHCM 1-0 song kết quả này không làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu.

T.S