Báo Công An Đà Nẵng

V. League trở lại: Tốp đầu thể hiện...

Thứ sáu, 05/04/2019 09:29

Sau gần một tháng tạm nghỉ để ĐT U23 tập trung và thi đấu vòng bảng giải U23 Châu Á 2020, hôm nay (5-4) vòng 4 V.League 2019 trở lại với trận khởi đầu trên sân Tam kỳ giữa 2 đội bóng "xứ Quảng": Quảng Nam và Quảng Ninh. Đội khách có 4 điểm sau 3 vòng đấu và đang xếp trên chủ nhà 4 bậc (8 và 12) qua 1 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua so với 2 trận hòa và 1 trận thua của Quảng Nam. Cách biệt không quá lớn để Quảng Ninh có một trận đấu dễ dàng trước cựu vô địch có lợi thế sân nhà.

Đương kim vô địch Hà Nội (trái) quyết tâm lấy lại thể diện sau trận thua Yangon United?

Tâm điểm của vòng 4 V. League 2019 là cuộc gặp gỡ của những đội bóng ở nhóm dẫn đầu: TPHCM (1) gặp Sài Gòn (5) và đương kim vô địch Hà Nội (2) gặp SLNA (3). Ở cặp đấu đầu tiên, đội bóng toàn thắng cả 3 trận TPHCM có vẻ nhỉnh hơn đối thủ cùng thành phố nhưng nên nhớ trận derby bao giờ cũng căng thẳng, quyết liệt. Song HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong chắc không để những đối thủ kề sau bắt kịp và cũng muốn chứng tỏ rằng ngôi đầu bảng xếp hạng là ăn may. Khó cho Sài Gòn?

Với chủ nhà Hà Nội, sau trận thua khó hiểu trước Yangon United tại AFC Cup 2019, đương kim vô địch phải đối đầu với SLNA đang đầy hưng phấn khi vừa nhận thêm nhà đồng tài trợ trị giá 20 tỷ đồng/năm lẫn lực lượng cổ động xứ Nghệ hùng hậu và nổi tiếng "nhiệt". Có vẻ dự liệu được tình hình này trong bối cảnh mất đội trưởng Văn Quyết (thẻ đỏ trong trận gặp Viettel), nên HLV Chu Đình Nghiêm đã "cất" Đình Trọng, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng ở cuộc đối đầu với Yangon United để dành sức cho trận gặp SLNA. Sự trở lại của những nhân tố quan trọng này lẫn lực lượng ngoại binh chất lượng như Brandon McDonald, Omar, Oseni và Moses cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson sẽ giúp đội bóng thủ đô có nhiều lựa chọn nhằm nắm thế chủ động trong trận đấu tới. Đội khách nhiều khả năng sẽ không có bộ ba Văn Đức - Xuân Mạnh- Tuấn Tài, HLV Đức Thắng khó mà "liệu cơm gắp mắm" để ngăn chặn đôi thủ vừa bị tổn thương ở AFC Cup!

Ở các cặp đấu còn lại, ngoài Hải Phòng (4) tiếp đón HAGL (9) trên sân Lạch Tray có vẻ dễ lấy trọn 3 điểm, các đội chủ nhà còn lại gần như gặp... khó. Đội chủ sân Thiên Trường là Nam Định (10) tiếp S. Khánh Hòa (14) đã 3 trận trắng tay đang khát khao có điểm số đầu tiên trong mùa. Liệu HLV Văn Sỹ có tận dụng sự nôn nóng này để giăng bẫy đội bóng phố biển? Với Thanh Hóa (13), ngoài thủ môn Bửu Ngọc bị chấn thương. HLV Đức Thắng gần như mất trọn 1 đội hình vì không đủ kinh phí để níu chân các cầu thủ. Đối thủ  của Thanh Hóa là đội bóng của SHB Đà Nẵng (7). HLV Lê Huỳnh Đức vừa thành công trong việc "khích tướng" Hà Đức Chinh ghi bàn và tiếp tục "khích" Đỗ Merlo đang muốn "chữa thẹn" sau trận thua tức tưởi trước Hải Phòng ở Cup quốc gia. Nếu khả năng sát thủ trở lại, cặp đôi này dễ làm nên chuyện trước đội hình chắp vá của chủ nhà. Ở cặp đấu cuối cùng, B.Bình Dương vừa trải qua sóng nhỏ với nghi án "cầu thủ đảo chính" dẫn đến việc HLV Minh Chiến dứt áo ra đi. Viettel có lẽ gặp may khi đến làm khách trên sân Gò Đậu tại thời điểm này?

B.T