Báo Công An Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10:

Vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 01/10/2013 08:42

(Cadn.com.vn) - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) hiện nay, vai trò, vị trí của người cao tuổi (NCT) hết sức quan trọng, gắn liền với việc phát triển KT-XH địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội... Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về vai trò, uy tín, đóng góp  của NCT tại H. Hòa Vang. 

Hiến đất, mở đường

Hưởng ứng phong trào "Tuổi cao gương sáng" gắn với các tiêu chí XDNTM, NCT Hòa Vang không chỉ tích cực thi đua phát triển kinh tế, mà còn là những tấm gương sáng trong việc làm đường giao thông nông thôn, xây nhà dựng văn hóa... Trà Kiểm (xã Hòa Phước) là thôn được UBND huyện chọn làm điểm để thực hiện công tác vận động nhân dân hiến đất, mở đường. Lúc đầu người dân lo lắng, vì đó là miếng cơm manh áo của họ, trong khi thôn vẫn còn nhiều hộ nghèo, khó khăn. Vậy mà chẳng cần vận động nhiều, chỉ nghe về chủ trương, ý nghĩa của con đường, bà con đã hồ hởi đồng lòng hưởng ứng. Các gia đình đều tình nguyện hiến đất, nhà ít cũng đến 30m2, nhiều khoảng 400-500m2; điển hình là bà Lê Thị Hiên hiến 500m2 đất canh tác. Bà Hiên tâm sự: "Đường làng xưa nay vốn nhỏ, hẹp thích ứng với nhu cầu dân sinh đơn giản, hiện cần mở mang thông thoáng để phục vụ sản xuất lưu thông. Hiến đất cũng tiếc vì nhờ nó, tôi bớt đi một phần lo toan, nhưng nghĩ đến cảnh con cháu đi học, bà con mua bán phải đi lòng vòng nên gia đình tôi chẳng nề hà thiệt hơn".

Ở xã miền núi Hòa Phú, khi địa phương có chủ trương làm đường bê-tông nội đồng dài gần 1.000m, rộng 4,5m băng qua cánh đồng mía ở 2 thôn Hội Phước, Đồng Lăng đã có 100% hộ dân sản xuất viết cam kết tình nguyện hiến đất mà không toan tính thiệt hơn. Thậm  chí, có không ít gia đình là hộ nghèo thu nhập thấp và quá tuổi lao động như bà Lê Thị Thế, Trương Thị Nhị, ông Võ Văn Quý. "Nay mai có đường bê-tông chạy qua ruộng mía, người dân mừng lắm, hộ tôi đã hiến hơn 200m2 đất, nếu địa phương yêu cầu hiến nhiều hơn tôi cũng sẵn sàng. Có đường rộng rãi, KT-XH phát triển, dân mới có điều kiện thoát nghèo", ông Hoàng Vi Thanh (thôn Đồng Lăng) bộc bạch. Còn tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên), cụ Hồ Thọ và tộc họ hiến 500m2 đất khuôn viên nhà thờ để xây dựng nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai... Quả thật, phong trào hiến đất, mở đường XDNTM đã được nhiều NCT coi là trách nhiệm của mình.

Người cao tuổi xã Hòa Tiến nhiệt tình với các hoạt động xã hội.

Xây dựng đời sống văn hóa

NCT không chỉ có công sinh thành, nuôi dạy con cháu mà còn tích cực đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước. Các cấp Hội NCT H. Hòa Vang đã tập hợp các tộc họ, hướng dẫn cam kết vận động con cháu không phạm pháp, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách Nhà nước, xây dựng tộc họ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhiều tộc họ đã khơi nguồn, động viên con cháu góp sức giúp đỡ các hộ nghèo mà hiệu quả nhất là việc đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu không có điều kiện được tiếp tục trên con đường học vấn. Tộc Lâm (xã Hòa Phong), tộc Phan (xã Hòa Tiến) hằng năm đều tổ chức phát thưởng cho các cháu hiếu học, học giỏi.

NCT xã Hòa Phong bền bỉ giữ làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, để cảm hóa giáo dục tiến bộ con cháu phạm pháp, không ít tộc họ phải cưu mang, đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp những người lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống... Ông Trà Văn Sinh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn La Châu (xã Hòa Khương) khẳng định: "Các tộc họ đã góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội, văn hóa ứng xử trong từng hộ gia đình và quan hệ xóm làng. Bản thân NCT trong gia tộc phải sống tốt, đúng mực thì nói con cháu, xóm giềng mới nghe và làm theo. Muốn hòa giải cho người khác thì trước nhất gia đình của họ phải trên dưới thuận hòa, con cháu hiếu thảo nên họ thường lấy chính tấm gương mẫu mực, trong sáng của mình để giáo dục mọi người".

Thực tế, không riêng gì ở Hòa Vang mà hiện nay ở nhiều địa phương khác đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đều cho thấy, nơi nào NCT được quan tâm phát huy tối đa vốn sống, khả năng của họ thì ở đó phong trào thu được nhiều kết quả tốt đẹp. "Khi về già là lúc đã thảnh thơi về mọi việc, con cái trưởng thành, gia đình ổn định thì chúng tôi chỉ muốn làm một việc gì đó giúp ích cho quê hương, cho bà con của mình. Đồng thời, từ những hoạt động xã hội cũng giúp cho chúng tôi có thêm sức khỏe, niềm vui để sống lâu hơn với con cháu", ông Nguyễn Đức Huệ, Chi hội phó NCT thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) chia sẻ.

An Dương