Báo Công An Đà Nẵng

Vái trời đừng mưa!

Thứ sáu, 02/05/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Nắng nôi như ri, mưa cho mát chứ răng Tư Hòa Thuận vái rứa?

- Mưa xuống là xóm Tư ngập hết. Thà chịu nóng bức còn hơn úng thủy.

- Sao ngập?

- Thực trạng nhiều năm nay ở khu dân cư thuộc các tổ 3, 4, 7, 10 (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Người dân ở đây nhiều lần phản ánh lên các cấp và UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất phương án xây dựng 2 tuyến cống tại kiệt 4-Đặng Thùy Trâm và kiệt 144-Duy Tân để chống ngập úng cho khu dân cư trên. Đồng thời đề nghị Sư đoàn 372 chỉ đạo các đơn vị liên quan nạo vét tuyến mương hở (có sẵn) song song với 2 tuyến cống mới trước ngày... 15-10-2013. Song, đến nay 2 tuyến mương mà UBND TP đề nghị tạm thời khơi thông đã bị lấp một số đoạn thành ao tù, bởi vậy cảnh ngập ở đây càng thêm ngập mỗi khi có mưa lớn.

- Vậy phải lên tiếng tiếp.

- Ngày 16-12-2013, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn có Công văn số 11220 gửi Sở Xây dựng nhắc nhở việc đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực này, hoàn thành trước mùa mưa 2014. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi và làm việc với Sư đoàn 372 tiến hành khơi thông khôi phục tuyến mương hở hiện trạng trong phần đất của Sư đoàn để đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn trong thời gian chờ thi công cống... nhưng hơn gần nửa năm đã trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì. Và mới đây, ngày 14-4-2014, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu tiếp tục có Công văn số 375 gửi UBND TP và các sở, ngành liên quan kiến nghị khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công dự án.

- NXD hiểu rồi, đúng là vái trời đừng mưa.

Nhiều đoạn mương cũ bị lấp nên các tổ 3, 4, 7, 10 luôn bị ngập khi có mưa lớn.

N.X.D