Báo Công An Đà Nẵng

Vàng thau lẫn lộn!

Thứ sáu, 09/09/2016 09:13

(Cadn.com.vn) - V.League 2016 đã vào hồi kết và chỉ còn được chú ý ở nhóm đua tranh chức vô địch gồm 4 đội: Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng.

Cục diện ở nhóm cuối bảng đã ngã ngũ khi Đồng Tháp đã phải về hạng Nhất, còn Long An nhận vé play off. Tuy nhiên, chính 2 đội bóng này mới là yếu tố có thể gây ảnh hưởng lớn cuộc đua vô địch, vì chẳng ai có thể đòi hỏi họ đá thật khi mà cả hai đang có toan tính của riêng mình.

Vậy nên, Long An tiếp Hải Phòng ở vòng 25 hay Đồng Tháp tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng 26 chẳng khác nhiều khả năng sẽ là “món mồi ngon” cho các đội kèo trên tích lũy điểm. Đơn giản là ngay từ bây giờ, Long An có thể “đá cho xong” để dưỡng sức cho trận quyết định đến số phận của mình là trận play off với Viettel vào ngày 23-9. Còn Đồng Tháp, 2 trận cuối này sẽ là cơ hội để họ thử nghiệm cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho mùa sau đá hạng Nhất.

Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh (áo sẫm) gặp nhạu tại vòng 25 là trận đáng chờ đợi nhất.

Không chỉ “vấn đề” nằm ở 2 đội bóng này, mà còn ở cả những đội nằm nhóm giữa đã mất động lực cạnh tranh hoặc giữa các CLB thân thiết với nhau sẽ không thể bắt họ phải đá thật vì chẳng đem lại lợi ích gì cho mình. Nhiều người bảo rằng đừng nhìn V.League một cách tiêu cực, nhưng rõ ràng chuyện “đội bóng hết mục tiêu” có thể “tùy tâm đối thủ” mà đá thì không thể không nghĩ đến. VPF cho biết sẽ có nhiều biện pháp phòng chống tiêu cực, từ tai mắt của an ninh hay cơ sở phân tích dữ liệu của Sport Radar, nhưng chuyện “nghĩa tình” giữa các đội bóng thì chẳng có dữ liệu nào “quản” được. Hải Phòng mỗi lần gặp SLNA đều có thể nhìn là căng thẳng, nhưng ở vòng cuối cùng, liệu khi đến làm khách ở Lạch Tray, đội bóng thành Vinh có cố đá không? Khó, vì đội khách chẳng được thêm gì ngoài việc có thể... mang oán thù.

Tất nhiên, người hâm mộ cũng còn thứ để hy vọng ở những cuộc đối đầu cuối cùng giữa 2 đội Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T khi cả hai đều có chung đối thủ chịu đá thật. Ngoài trận gặp nhau quyết định ở vòng 25, lượt đấu cuối, Hà Nội T&T phải tiếp Thanh Hóa, còn Than Quảng Ninh đá sân khách Sanna Khánh Hòa. Bởi, dù sao động lực của Thanh Hóa rõ ràng là vào tốp có huy chương, còn Sanna Khánh Hòa chính là “kẻ phá bĩnh” chính hiệu.

V.League đã vào thế cờ tàn, cũng là lúc dễ xảy ra chuyện “vàng thau lẫn lộn” nên đơn vị tổ chức giải cũng chỉ biết hô hào các đội chơi bóng vì danh dự của mình chứ khó mà làm được gì.

Nhật Minh