Báo Công An Đà Nẵng

Vào công viên Bác Hồ giữa phố núi Trà My

Chủ nhật, 18/05/2014 22:06

(Cadn.com.vn) - Dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác Hồ, ông Võ Như Thông (trú thôn Đồng Dương 2, TT Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam), đã thoả tâm nguyện của mình khi hoàn thành những công trình mơ ước kể từ ngày về hưu. Với 700 triệu đồng từ tiền dành dụm cả cuộc đời, ông Thông đã xây dựng được quần thể công trình vừa giống công viên vừa giống bảo tàng tư nhân, trong đó trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ cũng như các chí sỹ yêu nước. Đặc biệt, trong “công viên” này  có hẳn một khu nhà lưu niệm “Quảng Nam với Bác Hồ - Bác Hồ với Quảng Nam”.

Dù là một công trình tư nhân tại một địa phương miền núi, nhưng ông Thông cho hay, mỗi dịp lễ tết hoặc bất cứ ngày nào, ai xa xôi tới thăm viếng ông đều đón tiếp nhiệt tình và trở thành hướng dẫn viên cho du khách. Chính vì vậy, trong những năm qua, đây là một điểm đến của bà con nhân dân tại huyện Bắc Trà My và các địa phương lân cận, trong đó có nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Khách thập phương đến Trà My công tác hoặc du lịch đều ghé qua đây để thăm viếng và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ bằng hình ảnh, hiện vật và các bài viết được ông chọn lọc.

Ông Thông vừa là chủ vừa là hướng dẫn viên của công viên, bảo tàng này.
Cây bưởi trĩu quả bên nhà lưu niệm “Quảng Nam với Bác Hồ - Bác Hồ với Quảng Nam”.
Vườn cau xanh mướt.
Phong lan khoe sắc bên ao cá.
Rực rỡ giữa nắng mai.
Cây nhãn vươn mình che bóng sân nhà và ao cá.
Những chú chim bồ câu thoả sức đùa vui.
Gian trưng bày tài liệu, hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Gian phòng trưng bày về nhà yêu nước Phan Châu Trinh.
Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng.
Gian tư liệu, hình ảnh về luật sư Loseby, người bạn, ân nhân của Bác Hồ.
Một chốn đi về của nhân dân trong vùng và du khách thập phương.
Cảnh này gợi nhớ đến câu thơ “Con cá rô ơi chớ có buồn. Chiều chiều Bác vẫn gọi rô luôn” của nhà thơ Tố Hữu.

Công Khanh