Báo Công An Đà Nẵng

Vào đại học ở tuổi 55

Thứ sáu, 12/01/2018 13:22

Ở tuổi 55, anh Trần Hồng Sơn (trú Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn “cắp sách đến trường” và trở thành tân sinh viên của lớp Đại học (ĐH) Dược, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

Anh Sơn vào ĐH ở tuổi 55 và đang quyết tâm hoàn thành giấc mơ trở thành cử nhân.  

Bắt đầu nhập học từ đầu năm 2018, lớp liên thông ĐH Dược của anh Sơn gồm hơn 50 học sinh đều trong độ tuổi 20-30. Ngày vào lớp, các em ai cũng tưởng anh là... thầy giáo. Thế nhưng khi biết được câu chuyện về hành trình đến trường của anh Sơn, mọi người đều vô cùng khâm phục. Để vượt qua kỳ thi tuyển cam go với những “đối thủ” trẻ tuổi là cả một quá trình ôn tập, trau dồi kiến thức không mệt mỏi. Không còn sự nhạy bén như lớp trẻ nhưng bằng kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành dược đã cho anh sự tự tin khi làm bài những môn chuyên ngành.

Cha Nam, mẹ Bắc, anh Sơn sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Ninh. Đến khi trưởng thành, anh cùng cha quay trở về Quảng Nam lập nghiệp và nung nấu phải chọn một cái nghề. Hơn 3 năm lao động tại Liên Xô cũ, gần 5 năm đi bộ đội chiến trường biên giới phía Bắc đã cho anh bản lĩnh, sự tự tin để đối mặt với nhiều khó khăn. “Hồi đó từ miền Bắc về Quảng Nam sống cái gì cũng bỡ ngỡ. Không bạn bè, không mối quan hệ xã hội, nhờ cơ duyên tôi đã đăng ký học lớp trung cấp dược tại TP Đà Nẵng. Những ngày đó quả thật rất gian khổ khi cái ăn cái mặc thiếu thốn, con cái thì còn nhỏ, vợ phải một mình chăm nom để tôi an tâm học tập. Nhưng trời không phụ lòng người, với tấm bằng trung cấp dược khi ấy tôi đã mở được quầy thuốc, kinh tế gia đình từ đó khấm khá hơn”.

Sau 20 năm trở thành dược sĩ, cuộc sống gia đình đã ổn định nhưng niềm thôi thúc được tiếp tục học lên cao của anh Sơn vẫn ngày đêm nung nấu. “Ngày nhỏ gia đình không có điều kiện nên mình không được học hành đến nơi đến chốn, bây giờ có thời gian, có tiền bạc, con cái cũng đã lớn không phải lo lắng nhiều nên tôi quyết tâm đi học đúng với khả năng, nguyện vọng. Tôi đã về hưu nên bằng cấp cũng không có ý nghĩa gì nhiều nhưng tôi quyết tâm học để chứng minh cho mọi người và cả bản thân mình thấy rằng mọi chuyện đều có thể làm được khi ta còn biết cố gắng”.

 Cuối năm 2017, anh Sơn tốt nghiệp cao đẳng dược loại giỏi tại trường Cao đẳng Phương Đông. “Thừa thắng xông lên”,  gia đình động viên anh đăng ký dự thi lớp ĐH Dược của ĐH Duy Tân. Anh Sơn chia sẻ lúc đầu đi thi ĐH với tinh thần “vui là chính” nhưng ai ngờ lại dư điểm. Vào ĐH khi không biết tiếng Anh, “mù” tin học nên anh Sơn gặp nhiều khó khăn. “Không có lớp tiếng Anh cho người “già” nên gia sư của tôi chính là các con. Mỗi ngày một ít, mưa dầm thấm lâu, cuối cùng tôi cũng học được căn bản”, anh Sơn khoe.

Không chỉ có tinh thần cầu tiến trong học tập mà trong các hoạt động xã hội, sinh hoạt chi bộ tại địa phương, anh Sơn đều rất năng nổ, nhiệt tình. Biết được quá trình phấn đấu không mệt mỏi của anh, cả lớp ĐH đã thống nhất bầu anh làm lớp trưởng. Với cương vị mới này, anh Sơn cho biết không chỉ phải có trách nhiệm với việc học tập của bản thân mình mà mong muốn sẽ truyền được cảm hứng sống tích cực đến với mọi người.

“Chặng đường học ĐH của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Hiện tôi vẫn đang tích cực học tiếng anh để lấy được bằng Toeic. Không chỉ đáp ứng yêu cầu học tập mà tiếng Anh còn rất cần trong cuộc sống, kể cả với những người đã về hưu như tôi. Năm nay, con gái thứ hai của tôi vừa đậu vào ĐH sư phạm Đà Nẵng. Từ nay, hai cha con cùng nhau đến trường, cùng nhau phấn đấu. Hy vọng khi con gái ra trường thì mình cũng có thể tự hào trở thành tân cử nhân”, anh Sơn chia sẻ. 

HÀ DUNG