Báo Công An Đà Nẵng

Vào “nhà đá” né... virus Corona

Thứ sáu, 21/02/2020 08:00

Đang sống chui lủi bên kia biên giới để trốn truy nã, thế nhưng đến đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều nước khu vực Châu Á nên Lương Văn Tú (1993, trú xã Yên Hòa, H. Tương Dương, Nghệ An) lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh buộc phải quay về Việt Nam đầu thú, chấp nhận vào “nhà đá” để né virus Corona.

Đối tượng Lương Văn Tú.

Theo tài liệu, năm 2016, Lương Văn Tú (1993) và Đặng Dân Oanh (1993, cùng trú xã Yên Hòa) cùng thiết lập một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Trong đó, Oanh đóng vai trò chính còn Tú đóng vai trò thứ yếu. Lương Văn Tú là thanh niên “siêng ăn nhác làm”, quá trình đi chơi với bạn bè đã bập vào ma túy lúc nào không hay. Nghiện ma túy nhưng do không có công ăn việc làm ổn định nên Tú luôn trong tình trạng đói thuốc, không có tiền mua thuốc chích hút.  Để có “hàng” sử dụng lại có tiền tiêu xài, Lương Văn Tú trở thành “chân rết” giúp sức cho Đặng Dân Oanh bán lẻ ma túy. Hai đối tượng này đã dựng một lán trại trên đồi ở bản Xiềng Nứa, xã Yên Na (H. Tương Dương). Để đối phó với lực lượng chức năng, tụ điểm ma túy này trang bị cả súng kíp, dao nhọn. Chúng chủ yếu cung cấp heroin và hồng phiến cho các con nghiện trong vùng và các địa bàn lân cận.

Tụ điểm ma túy của Oanh và Tú đã gây nhức nhối trong dư luận và gây mất ANTT tại địa phương nên lực lượng CA lên kế hoạch triệt xóa. Sau khi cử lực lượng trinh sát (TS) vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, CAH Tương Dương đã triệt xóa tụ điểm bán lẻ ma túy này. Tuy nhiên, đánh hơi được sự theo dõi của lực lượng CA, Lương Văn Tú lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Vào một đêm cuối tháng 11-2016, khi các TS CAH Tương Dương ập vào triệt phá ổ nhóm bán lẻ ma túy của Đăng Dân Oanh nhưng chỉ bắt được Oanh cùng tang vật gồm 80 viên hồng phiến và 40g heroin và 3 khẩu súng kíp.

Sau đó Đặng Dân Oanh được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật, riêng đồng phạm Lương Văn Tú đã trốn thoát nên cuối năm 2017, CAH Tương Dương đã phát lệnh truy nã Lương Văn Tú về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Suốt quá trình sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương đã nhiều lần tổ chức truy tìm, vận động người thân thuyết phục đối tượng Tú về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả.

Về phần Lương Văn Tú, sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, Tú cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sau một thời gian lang bạt ở xứ người, Tú xin vào làm việc ở một xưởng may với mức lương đủ để trang trải cuộc sống. Đến đầu tháng 2-2020, Lương Văn Tú trở về Việt Nam và đến trụ sở CAH Tương Dương xin đầu thú.

Theo khai nhận của Tú, khi biết công an phát lệnh truy nã Lương Văn Tú bỏ trốn ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Cuộc sống trốn chui, trốn lủi  ở xứ người suốt 3 năm đã nhiều lần Tú cảm thấy day dứt về lỗi lầm mình gây ra và có ý định trở về quê hương để đầu thú. Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống trong chốn lao tù, Tú lại chùn chân.

Tú khai, đợt Tết Nguyên đán vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát nên đối tượng lo sợ cũng bị nhiễm bệnh, có thể chết nơi đất khách quê người nên quyết định về Việt Nam đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Ngày 19-2, CAH Tương Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lương Văn Tú đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn. Đồng thời, CAH Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA