Báo Công An Đà Nẵng

Vắt xăng đốt dấu tình sầu!

Thứ ba, 14/10/2014 10:17

(Cadn.com.vn) - Kể từ khi ra đầu thú CQĐT CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho đến cả quá trình giải quyết vụ án, nữ bị can N.K. (1981, quê quán Quảng Bình) không hề thay đổi lời khai về mục đích hủy hoại chiếc ô-tô 5 chỗ ngồi của người đàn ông tên G. (trú Vĩnh Linh). “Tại sao chị không nghĩ đến đốt những thứ khác mà là chiếc xe?”. “Nó gợi nhớ những nhức nhối trong tôi” - N.K. thốt lời chua xót. Người ta nói đây là vụ ghen tuông, tình án, N.K cũng khai báo đã có thời gian tình cảm với ông G., nhưng bị hại phủ nhận sự thắm thiết này. Tuy nhiên, không dưng N.K. làm cái chuyện dại dột rước tội vào mình và như ông bà vẫn thường bảo “không có lửa làm sao có khói”.

Theo lời khai của N.K, vào đầu năm 2014, có người trung niên tên là G. thường lui tới quán hàng của cô. Người này khá giàu có, điều khiển chiếc ô-tô 5 chỗ mỗi khi đến. Qua chuyện trò, ông G. chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, đặc biệt tình trạng hôn nhân không thể cứu vãn. Đã từng đổ vỡ nên N.K. như thấy đồng cảm rồi... yêu. Người đàn ông này cũng gieo vào lòng tin trong cô những tia hy vọng tương lai.

Trong những lời khai của N.K. cho thấy họ đã có mối quan hệ tình ái thắm thiết. Chính vì thế, khi bất chợt thấy ông G. lái ô-tô chở vợ vẫn chuyện trò vui vẻ như chưa hề... chia ly, N.K. trào lên nỗi bức xúc. Rồi ông G. cũng ngày càng xa cách khiến N.K. thấy mình bị bội bạc. Nhưng N.K. vẫn giấu trong lòng, vẫn hy vọng. Cho đến một ngày, N.K. gặp bạn bè chuyện trò, ăn uống. Họ đều là bạn thân tình nên góp ý cho N.K. về mối quan hệ với ông G. Có người cho biết ông G. nói xấu N.K. với người khác, những lời phủ phủi chà đạp tình cảm của cô. Trong bàn nhậu lại có chồng cũ nên N.K. thấy như đi đến tận cùng sự chua xót, bội vỡ.

N.K. khẳng định muốn đốt cháy luôn chiếc xe chứ không chỉ có phần đuôi xe.

Sau khi tàn cuộc nhậu, hơn 22 giờ ngày 14-4, N.K. về nhà. Những câu nói của bạn bè vẫn vang lên và ngẫm lại thái độ của ông G. đối với mình, N.K. thấy bức bối. Càng suy nghĩ thì kỷ niệm hai người càng hiện về nhức nhối. Hình ảnh chiếc ô-tô 5 chỗ theo đó cũng ùa về, nó đã ít nhiều gắn với hình ảnh người đàn ông mà N.K. từng tin tưởng, nhưng nó cũng để lại vết thương lòng.

Từ phút đó, N.K. quyết định sẽ đốt ô-tô trên. Như người khác, họ sẽ chạy vù đến cây xăng mua vài lít rồi quăng đốt. Nhưng N.K thì không. Chị ta mở bình xăng xe máy rồi từ từ nhúng khăn vào bình, sau đó cần mẫn vắt từng giọt xăng vào một bịch ni-lông. Khi được chừng nửa lít thì N.K. bỏ luôn chiếc khăn vào bịch nilon rồi lấy thêm bật lửa đi thực hiện ý định.

Trời về khuya, thị trấn đã chìm sâu trong giấc ngủ. Một mình trên đường vắng khiến nỗi cô đơn, tủi quạnh trong N.K. càng dâng lên. N.K. hướng đến nhà của người đàn ông tên G. Từ hàng rào nhìn vào thấy chiếc ô-tô đang ở gần đó, N.K. liền quăng bì xăng vào đuôi xe và đốt. Bỏ lại phía sau hình ảnh chiếc xe cháy ngùn ngụt, N.K. quay xe về nhà.

Có người đi ngang qua đường phát hiện vụ cháy đã tri hô dập lửa. Tuy nhiên, khi dập lửa xong thì xe cũng không còn giá trị sử dụng. Thiệt hại của chiếc xe được xác định là hơn  122 triệu đồng. Đến sáng cùng ngày, N.K. đến CQĐT đầu thú và bị tạm giam hơn 1 tháng để phục vụ điều tra hành vi phạm tội, sau đó được bảo lãnh cho tại ngoại. Trước khi đưa ra xét xử, N.K. đã bồi thường được 50 triệu đồng.

Cuối tháng 9-2014, TAND H. Vĩnh Linh đưa vụ án ra xét xử lưu động. Phiên tòa có hàng trăm người đến dự khán. VKSND đề xuất mức án đối với N.K. từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trả lời HĐXX, N.K một lần nữa khẳng định muốn đốt luôn cả chiếc xe chứ không chỉ đuôi xe. Sau khi đốt, N.K. bỏ đi mặc cho hậu quả xảy ra. Tòa nhận thấy hành vi của N.K. cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”. Quá trình lượng hình, N.K. cũng được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ đúng luật định, xét thấy không cần cách ly N.K. ra khỏi xã hội cũng đủ giáo dục, cải tạo. Tòa tuyên phạt N.K. 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Bảo Hà