Báo Công An Đà Nẵng

Về chiến khu Tứ Mỹ...

Thứ bảy, 23/01/2016 09:02

(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết, len giữa hương xuân, về đến nóc Tứ Mỹ của xã miền núi Tam Trà, H. Núi Thành (Quảng Nam) đã thấy những con đường bê-tông hóa nhựa phẳng lì, tiếng người xôn xao, mùa xuân như đang tươi lên trên gương mặt mọi người. Những tia nắng hanh vàng như sưởi ấm cây cỏ, núi đồi đang cựa mình thay áo mới, tràn trề sức sống. Nơi đây, đồng bào Cor và Kinh đã đoàn kết một lòng dựng xây cuộc sống mới...

Phơi đót để làm chổi – Nguồn thu nhập không nhỏ của người dân Tứ Mỹ.

Trong hai cuộc kháng chiến, người làng nóc Tứ Mỹ một lòng một dạ đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ. Ngọn lửa yêu nước đã hun đúc tấm lòng son sắt thủy chung với cách mạng của đồng bào dân tộc Cor nơi đây. Họ tham gia chống địch càn quét, bám đất bám làng, nuôi giấu cán bộ nằm vùng hoạt động, làm hầm bí mật... Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, làng nóc Tứ Mỹ là căn cứ địa cách mạng vững chắc bởi nơi đây là vùng giáp ranh giữa ta và địch. Sự hy sinh, đóng góp của đồng bào đã được Đảng, nhà nước ghi nhận, là thành tích “vàng” trong khói lửa chiến tranh. Làng có 3 Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, 4 gia đình liệt sĩ và 6 người được hưởng chế độ chính sách.

Hiện nay, toàn thôn có 91 hộ với 360 nhân khẩu. Chị Nguyễn Thị Bốn, dân tộc Cor nhớ lại: “Làng tôi có bốn xóm, trước đây cực khổ lắm, kiếm cái ăn vất vả. Bây giờ thì sướng hơn rồi, vui hơn rồi!”. Được nhà nước và chính quyền quan tâm đầu tư, từng ngày bộ mặt nông thôn miền núi nơi đây khởi sắc. Con đường nhựa phẳng lì nối từ quốc lộ 1A với đường ĐT617 về đến Tứ Mỹ đã mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển vùng đất này. Người làng Tứ Mỹ càng hăng hái đồng tâm làm thay da đổi thịt chính cuộc sống vốn trước đây còn khó khăn. Hơn ba năm trở lại đây, từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, họ tự bảo nhau trong từng công việc như lo định cư, không đốt phá rừng làm nương rẫy, bảo vệ rừng đầu nguồn phòng hộ Phú Ninh. Xác định mũi nhọn kinh tế là rừng và chăn nuôi, làm lúa nước nên bà con linh hoạt thay đổi cơ cấu vật nuôi, giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giờ đây, những cánh rừng ngút ngàn một màu xanh, những khu vườn tạp được cải tạo theo mô hình vườn–ao-chuồng đã đem lại sự hồi sinh một vùng đất mới. Nhờ đó, tỷ lệ đói nghèo giảm dần qua các năm, hộ khá  tăng lên đáng kể. Nhiều gia đình đã tăng cường sản xuất, trồng rừng để nâng cao độ che phủ của rừng, làm tốt công tác vệ sinh môi trường thôn bản. Trong những năm qua, làng nóc Tứ Mỹ không xảy ra dịch bệnh dẫn đến tử vong. Theo đó tỷ lệ đói nghèo trong làng nóc giảm dần qua các năm. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Trà cho biết: Nhiều gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp. Con số khoảng 25% hộ đói nghèo là một sự cố gắng vượt bậc của những con người quanh năm lam lũ với cuộc sống vùng núi này biết bao khó khăn chất chồng. Trong tương lai, con số này sẽ được hạ xuống thấp đáng kể bởi bà con đã và đang phát huy thế mạnh là trồng rừng và phát triển kinh tế rừng...

Về làng nóc Tứ Mỹ hôm nay, không còn núi rừng hoang sơ chìm đắm trong màn đêm mà ánh sáng điện đã đến với từng nhà. Bà con trong làng mua sắm được tivi, biết được nhiều hơn chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, học hỏi nhiều cách làm ăn mới, cuộc sống tinh thần phong phú hơn. Giao thông thuận tiện, toàn nóc hiện có 60 hộ mua sắm được xe máy; hơn 80%  xây dựng nhà cửa kiên cố và bán kiên cố, khang trang. Từ chương trình 134 của Chính Phủ và nhiều chương trình dự án khác, bà con được hỗ trợ nhà ở, giếng nước sạch nên 100% gia đình đã sử dụng tiện lợi, sạch sẽ, thực hiện ăn chín uống sôi hợp vệ sinh. Đến nay, hệ thống đường - điện - trường - trạm đã tạo nên một cuộc sống khởi sắc cho bà con nơi đây. Già làng Châu Bá Thâm-“Cây cổ thụ” của làng nóc Tứ Mỹ đã đi qua nhiều thời khắc lịch sử của vùng đất này từ những năm khói lửa chiến tranh đến ngày hòa bình xây dựng hôm nay tỏ ra rất lạc quan: “Làng nóc Tứ Mỹ sẽ thay da đổi thịt nhiều hơn nữa. Bây giờ, bà con đã no cái bụng rồi, con cháu làm theo Bác Hồ, theo Đảng để giàu đẹp hơn”. Đêm về, rừng núi chiến khu Tứ Mỹ năm xưa sáng lên ánh điện từ những ngôi nhà khang trang, tiếng nói tiếng cười rộn vang của bà con sau một ngày lên nương lên rẫy. Bây giờ, ai đó đi xa, nay có dịp về quê ăn Tết, không khỏi ngạc nhiên về sự đổi mới nhanh chóng trên đất Tứ Mỹ hôm nay. Không khí tràn ngập sắc xuân đang hối hả bà con cùng thi đua xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất–tinh thần của người dân đang vươn mình đi lên, ấm no, bình yên. Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đang dần hiện hữu trên từng nẻo đường thôn, từng nhà..

Thảo Nguyên