Báo Công An Đà Nẵng

Về chiến khu xưa

Thứ bảy, 28/03/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Với chủ đề Tri ân tháng 3, ngày 27-3, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức chương trình về lại Chiến khu Hòn Tàu (Căn cứ cách mạng của Đặc khu ủy Quảng Đà tại xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Đây là nơi đã đón nhận mệnh lệnh tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Quảng Nam và Đà Nẵng. Từ đây từng đoàn quân đã bí mật rời khỏi Hòn Tàu tiến về giải phóng Đà Nẵng...

Những dòng kỷ niệm, những cảm xúc thiêng liêng sau 40 năm gặp lại, những con người đi cùng với lịch sử... đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được trong buổi giao lưu gặp gỡ những chiến sĩ cách mạng năm xưa tại chiến khu Hòn Tàu. Hòn Tàu là tỉnh lỵ kháng chiến của quân và dân Quảng Đà. Tại đây,  Đặc khu ủy Quảng Đà đã hoàn thành sứ mệnh của mình là nơi chỉ huy mọi hoạt động trong chặng cuối chống Mỹ. Là một dãy núi không lớn nhưng lại là nơi đóng căn cứ cách mạng lâu nhất. Trong vòng 7 năm, nơi đây là địa điểm đóng chân của rất nhiều căn cứ cách mạng, có thời điểm lên đến cả ngàn chiến sĩ. Chỉ 6 tháng cuối năm 1971 đầu năm 1972 đã có 8 lần máy bay B52 ném bom vào khu vực này. Cây cối nhiều nơi bị băm nát loang lổ. Rồi hàng trăm cuộc pháo kích, tập kích trên hành lang căn cứ Hòn Tàu nằm chặn đường lương thực của ta. Dưới làn mưa bom bão đạn ấy căn cứ của ta vẫn vững vàng cho đến ngày toàn thắng.

Những cán bộ, chiến sĩ năm xưa tại buổi giao lưu ở Hòn Tàu.

Đồng chí Phạm Thanh Ba (nguyên Chánh Văn phòng Đặc khu ủy Quảng Đà) nhớ lại: "Ngay từ ngày 20-3-1975 chúng tôi đã nhận được mật lệnh giải phóng Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 9 ngày sau đó chúng tôi ngày đêm chuẩn bị. Từng đoàn quân trong đêm tối hành quân xuống núi hướng về Đà Nẵng. Sáng 9-3, chúng tôi tiến về Đà Nẵng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi sẽ nhớ mãi không quên thời khắc lịch sử thiêng liêng đó"... Những câu chuyện sau 40 năm được kể lại khiến ai nấy cũng đều nghẹn ngào. Bà Nguyễn Thị Vân Lan (nguyên cán bộ văn phòng Hội LHPN tỉnh Quảng Đà) chỉ lại từng vị trí của các cơ quan đơn vị tại Hòn Tàu trên tấm bản đồ, nhớ lại những khó khăn gian khổ của chị em phụ nữ trong những ngày đầu xây dựng căn cứ nơi đây.  "Chị em chúng tôi khi ấy ai cũng tuổi đôi mươi vóc người nhỏ bé. Các anh đơn vị khác thấy vậy nên giúp đỡ cho chúng tôi chặt tre nứa làm nhà. Có lần chúng tôi đi lấy tranh lợp mái nhưng vì tranh thấm nước mưa rất nặng nên chúng tôi chỉ ôm những bó nhỏ. Khi ấy các anh chọc chúng tôi đi bán hành. Rồi cũng trong căn nhà lợp bằng những "bó hành" ấy biết bao đám cưới đã diễn ra"-bà Lan nhớ lại. Đẹp làm sao giữa núi rừng hoang vu, trong một căn cứ kháng chiến đơn sơ dưới làn mưa bom bão đạn nhưng biết bao câu chuyện tình yêu đã đơm hoa kết trái. Đồng chí Phạm Thanh Ba tâm sự: "Niềm tin yêu cách mạng, yêu cuộc sống, tinh thần lạc quan đã giúp thế hệ chúng tôi vượt lên được sự tàn ác của kẻ thù. Hòn Tàu luôn là một quá khứ đẹp như thơ được dệt nên từ lòng quyết tâm, yêu chuộng hòa bình".

Hòn Tàu đã chứng kiến biết bao hy sinh của những người con QN-ĐN đã nằm lại mãi mãi cho đất nước nở hoa. 40 mùa xuân đã đơm hoa trên mảnh đất trung dũng kiên cường. Có được ngày hôm nay, quân và dân QN-ĐN đã đánh đổi biết bao máu xương, trong đó có cả sự góp mặt của các cô các chị, những người phụ nữ Việt Nam can trường. Dịp này, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách và phụ nữ nghèo tại địa phương.

Hà Dung

* Sáng 27-3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp với Ban liên lạc Ban Mặt trận thành phố Đặc khu ủy Quảng Đà tổ chức gặp mặt gần 200 đồng chí là cán bộ thoát ly, cán bộ hoạt động hợp pháp, bất hợp pháp, cơ sở cách mạng và cán bộ giao liên của Mặt trận thành phố Đặc khu ủy Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1968-1975). Các đại biểu đã ôn lại thời điểm hoạt động tuyên truyền vận động, xây dựng tổ chức cơ sở cách mạng bên trong các đô thị để nắm bắt tình hình, âm mưu của địch tổ chức đấu tranh công khai, trực tiếp, tạo thành thế mạnh của 3 lực lượng, 3 mũi tiến công trên lĩnh vực đấu tranh chính trị, vũ trang và ngoại giao... góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

P.K

* Sáng cùng ngày, Sở Tài chính TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt 50 cán bộ Ban Tài mậu Đặc khu Quảng Đà, Quảng Nam và Khu 5.

P.K