Báo Công An Đà Nẵng

Về một “quả đấm thép”

Thứ hai, 16/05/2016 08:58

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-1-1997, khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành 2 đơn vị hành chính mới, nhận lệnh vào Quảng Nam với 21 CBCS, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam phải đảm nhận công tác trên địa bàn rộng hơn 10.000 km2, tình hình ANTT còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết ngay... Lực lượng mỏng, trang thiết bị và phương tiện tác chiến còn thiếu, song lực lượng CSHS CA Quảng Nam đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo nên thương hiệu đáng tự hào. Đó là trong gần 20 năm chia tách tỉnh, đã điều tra khám phá hàng chục ngàn vụ án lớn nhỏ, tỷ lệ khám phá án hàng năm luôn đạt trên 70%, đặc biệt là đã điều tra, làm rõ những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn đạt trên 98%. Có những năm kết quả điều tra các vụ trọng án đạt 100%.

Có thể sẽ còn rất lâu nữa, người dân hai xã Tam Dân và Tam Thái (H. Phú Ninh) mới có thể quên được vụ án mạng “một nhát dao, hai mạng người” xảy ra trên địa bàn vào một ngày tháng 3-2012. Nạn nhân là H.T.D. B, 16 tuổi, bị sát hại khi đang mang thai tháng thứ 5. Ngay sau khi tiếp nhận vụ án gây chấn động làng quê này, CSHS đã tích cực vào cuộc điều tra, truy xét, xác định được nghi can gây ra cái chết thương tâm cho em B. là Lê Đức Dũng (1991, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và bắt giữ y tại TPHCM đưa về địa phương quy án, sau đó làm rõ “tác giả” bào thai trong người nạn nhân không phải là Dũng như dư luận đồn đoán mà là Mai Quốc Tuấn (58 tuổi), người tình của mẹ nạn nhân...

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CA Quảng Nam nhận Cờ thi đua Bộ Công an năm 2015.

Năm 2012, liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án trên địa bàn. Công việc những người lính hình sự căng như dây đàn. Song những người lính hình sự vẫn bình tĩnh, sáng suốt, mưu trí lần gỡ từng nút thắt một. Đáng nhớ nhất vẫn là hành trình 49 ngày phá vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thôn 6, xã Tam Xuân I, H. Núi Thành. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh (1973), hành nghề bói toán và chữa bệnh đông y. Tuy hiện trường hầu như không lưu lại dấu vết gì của hung thủ, song các điều tra viên, trinh sát vẫn tự tin, cần mẫn dò tìm dấu vết.

Và chỉ từ một cái tên “Hoa” lưu trong danh bạ của nạn nhân với số thuê bao “không liên lạc được”, các anh đã truy tìm ra “người đàn bà bịt mặt bí ẩn”. Chiều 22-5-2012, lực lượng CSHS xứ Quảng đã bắt khẩn cấp đối tượng này với chứng cứ hoàn toàn thuyết phục đã buộc hung thủ là Trương Thị Kiều Phương (1977, Phú Sơn, P. An Phú, TP Tam Kỳ) phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 nói: “Việc điều tra khám phá nhanh vụ án đã giải tỏa mối nghi vấn trong nhân dân, đem lại niềm tin trong nhân dân và chính quyền địa phương. Cũng qua vụ việc này, cán bộ nhân dân chúng tôi thấy các anh cảnh sát hình sự thật tài giỏi, hơn hết là đầy tinh thần trách nhiệm”.

Những đóng góp của lực lượng CSHS CA Quảng Nam không thể kể bằng những vụ án mà bằng niềm tin của quần chúng nhân dân. Với khối lượng công việc lớn, CBCS hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ luôn tìm thấy hạnh phúc trong công việc mỗi khi điều tra, kết thúc thành công một vụ án. Điều đáng trân trọng nhất, mặc dù thường xuyên tiếp xúc với nhiều mặt trái xã hội nhưng mỗi CBCS luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người Công an nhân dân cách mạng, không bị mua chuộc hay sa ngã, vi phạm kỷ luật trái lại càng được tôi luyện, dâng cao khát vọng cống hiến.

 Lãnh đạo Phòng CSHS CA Quảng Nam họp chỉ đạo án.

Đánh giá những nỗ lực của lực lượng CSHS, Đại tá Huỳnh Sông Thu- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam dành cho  những lời ngợi khen: “Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CSHS CA Quảng Nam luôn đi đầu lập công, sát cánh cùng các lực lượng khác trong toàn CA  Quảng Nam nỗ lực hết mình vì cuộc sống bình yên. Từ những chiến công, nỗ lực trong công tác thực tiễn đã tạo được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSHS trong lòng nhân dân. Phải nói rằng, ít có lực lượng nào được vinh danh, khen thưởng nhiều như Phòng CSHS. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính hình sự trên mặt trận luôn nóng bỏng, đầy hiểm nguy, quyết tâm diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và thực sự là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Vân Ngọc