Báo Công An Đà Nẵng

Về tin đồn một người chết do bị "ma bắt": Nạn nhân tử vong do bệnh lý

Thứ tư, 05/11/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Cho rằng cái chết của anh Nguyễn Ngọc Hải (1972, trú thôn Xuân Phú, xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) là do bị "ma bắt", những ngày gần đây, người dân địa phương rất hoang mang lo lắng, thậm chí nhiều người trong làng bỏ đi làm ăn nơi khác vì sợ mình tiếp tục là nạn nhân.

"Bị ma bắt" khi đang ngủ

Tại chợ Bà Rén, hỏi đường về nhà anh Nguyễn Ngọc Hải ai cũng biết vì những ngày qua, người dân ở đây bàn tán xôn xao trước "cái chết lạ" của anh. Vậy nhưng, khi chúng tôi nhờ dẫn đường đến nhà thì ai cũng từ chối vì sợ bị "ma bắt". Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Bảy - Trưởng thôn Xuân Phú thì được ông kể lại: 3 giờ ngày 23-10, người nhà phát hiện anh Hải không có mặt tại nhà nên huy động bà con lối xóm tổ chức tìm kiếm. Tìm đến 21 giờ cùng ngày, một nhóm người phát hiện anh Hải đang ở trên một ngôi mộ tổ tại núi Vàng (thôn Dưỡng Xuân, xã Quế Xuân). Sau khi được đưa về nhà, anh Hải cho biết, khi anh đang ngủ thì có luồng ánh sáng rọi vào mặt khiến anh tỉnh giấc. Anh ra mở cửa thì thấy 3 người đàn ông đã đứng đó và rủ anh đi chơi. Lúc này trời đang mưa, anh nói không đi nhưng họ bảo ra uống cà-phê một tí rồi về. Nghe theo, anh Hải mặc áo mưa, đội mũ vải đi theo 3 người đàn ông đó.

Trên đường đi, họ đưa anh Hải đến khu vực miếu Bà trên núi Vàng. Mờ sáng 23-10, họ kéo anh xuống bàu Vàng dưới chân miếu Bà và thi nhau dìm anh xuống nước, chỉ chừa phần đầu. Cứ thế, họ giữ anh suốt cả một ngày dưới nước giữa trời mưa lạnh. Đến 19 giờ ngày 23-10, họ kéo anh lên một ngôi mộ cách miếu Bà khoảng 20m. Đến 21 giờ, anh nghe tiếng gọi của anh rể tên Phước nên trả lời rồi được mọi người đưa về nhà. Anh Hải còn cho biết, anh nghe tiếng loa phát thanh và thấy mọi người đi tìm mình nhưng không thể nào trả lời được.

Sau khi trở về nhà, đến 14 giờ ngày 24-10, anh Hải có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức nên gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (H. Điện Bàn) kiểm tra sức khỏe. Do bệnh nặng, đến 21 giờ anh Hải được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, nhưng đến 23 giờ cùng ngày anh tử vong.

Thông tin anh Hải chết "bất thường" sau khi bị "ma dẫn" nhanh chóng lan truyền trong và ngoài xã. Qua tiếp xúc với người dân địa phương, đa số đều cho rằng anh Hải bị "ma" rủ đi chơi và "lấy mạng". Một đồn mười, mười đồn trăm rồi họ đồn rằng anh Hải chết trong tình trạng nội tạng đã "thối nát", chụp phim, siêu âm không nhìn thấy gì! "Sự việc khiến người dân hoang mang hơn, khi cũng chính vào thời gian này của năm trước, anh Nguyễn Công Lựu (1969, trú thôn Xuân Phú) cũng chết như vậy"- ông Bảy cho biết thêm.



Hồ sơ bệnh án cho thấy anh Hải tử vong vì nhiễm trùng huyết. Kết quả X-quang phổi cho thấy lời đồn nội tạng của anh Hải thối nát là sai sự thật và ngôi miếu Bà, nơi người dân cho rằng anh Hải bị "ma giấu".

Vậy anh Lựu đã chết như thế nào? Tiếp xúc với P.V, bà Đồng Thị Tùng (1941, mẹ anh Lựu) kể lại: 3 giờ ngày 11-10-2013, bà phát hiện anh Lựu bỗng dưng biến mất nên huy động mọi người tìm khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng không thấy. Tin vào chuyện tâm linh, bà Tùng đi xem bói, thầy chỉ lên hướng miếu Bà rồi bảo: "Nó đi sớm muộn gì rồi cũng về thôi". Thương con, ngày nào bà cũng đi tìm và tìm gần 2 tháng mà vẫn không thấy anh Lựu. Đến ngày 3-12-2013, một người dân đi vớt bèo đã phát hiện thi thể anh Lựu nổi tại bàu Trảy trong tình trạng đã bị phân hủy.

Sau cái chết của anh Lựu, nay là anh Hải, người dân truyền tai nhau về lời phán của thầy bói, rằng sau anh Lựu, anh Hải sẽ có 3 người nữa bị "ma bắt" theo cách tương tự. Cũng vì đồn thổi này, những ngày qua đã có một số thanh niên rời quê đi làm ăn xa để tránh bị "ma bắt".

Ông Trương Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 xác nhận: Việc người dân đồn thổi thông tin anh Nguyễn Ngọc Hải bị "ma bắt" là có thật. Những ngày qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ thôn, tổ giải thích, trấn an tư tưởng của người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân yên tâm sinh hoạt, lao động.

Tử vong do bệnh lý

Chuyện "thần thánh, ma quỷ" được người dân truyền tai nhau là vậy, song trao đổi với P.V, chị Nguyễn Thị Trang (1972, vợ anh Hải) cho biết, trước đây anh Hải có dấu hiệu bị tâm thần, từng vào Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam xin thuốc về uống và thấy đỡ. Còn ông Nguyễn Công Vinh (1944, bố ruột anh Hải) thì nói, cách đây 2 tháng anh Hải chạy lên nhà ông rồi nằm thở dài và bảo thấy trong người mệt mỏi. Sau đó, anh Hải đi khám bệnh theo lời khuyên của bố, nhưng khi về lại không cho mọi người biết kết quả. Kể từ đó, lúc nào anh Hải cũng buồn rầu. Theo ông Vinh, có thể anh Hải mắc bệnh hiểm nghèo nhưng sợ người thân lo lắng nên giấu. Do không được chia sẻ nên càng ngày anh Hải càng bi quan khiến bệnh tâm thần nặng thêm.

Để rõ hơn về cái chết "bất thường" của anh Hải, chúng tôi đã có buổi làm việc với bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Bác sĩ Ân cho biết, bệnh nhân Hải nhập viện trong tình trạng suy đa phủ tạng, tim đập nhanh, trụy mạch. Bệnh viện đã tích cực cấp cứu và khẩn trương làm các bước xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang. "Đích thân tôi khám cho anh Hải và chỉ đạo hội chẩn. Kết quả xét nghiệm chỉ số bạch cầu cao gấp đôi bình thường, điều đó chứng tỏ anh Hải bị nhiễm trùng huyết rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Người nhà bệnh nhân cho bác sĩ biết, 2 ngày trước đó anh Hải bị nhiễm trùng đường ruột dẫn đến tiêu chảy, ói mửa, sốt cao. Tuy nhiên, do điều trị không đúng cách nên dẫn đến bệnh nặng thêm và vi trùng xâm nhiễm vào máu. Ngay khi có kết quả hội chẩn, tôi đã khuyên gia đình sớm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên gia đình chần chừ, đến 21 giờ mới chuyển anh Hải ra Bệnh viện Đà Nẵng, lúc này đã quá muộn nên không thể cứu chữa" - bác sĩ Ân lý giải. Cũng theo bác sĩ Ân, anh Hải đang mang bệnh tâm thần, ngày hôm đó anh bị sốt cao nên dẫn đến loạn thần. Chính vì vậy, anh đã bị hoang tưởng, ảo giác và không điều khiển được hành vi của mình.

Trước những chứng cứ khoa học do bệnh viện cung cấp và tìm hiểu của chúng tôi, có thể khẳng định việc anh Hải bị "ma bắt và lấy mạng" là tin đồn thất thiệt. Anh Hải "mất tích" gần một ngày là do bị loạn thần, không thể điều khiển được hành vi của mình. Nguyên nhân anh Hải tử vong là do nhiễm trùng huyết nặng. Do vậy, người dân không nên suy diễn hay nghe những thông tin thiếu cơ sở mà hoang mang, gây mất ổn định ANTT tại địa phương.

Bão Bình