Báo Công An Đà Nẵng

"Về với quê hương tôi" cùng nhạc sỹ Hoàng Bích

Thứ ba, 21/01/2014 10:14

(Cadn.com.vn) - "Về với quê hương tôi" là DVD thứ 2 của nhạc sỹ Hoàng Bích, do Hội VH-NT Quảng Nam xuất bản cuối năm 2013, gồm 15 ca khúc, hợp xướng được chọn lọc từ "gia tài âm nhạc" với hàng chục bài hát do anh sáng tác từ sau ngày tỉnh Quảng Nam tái lập đến nay. Ngoài các ca khúc "Quảng Nam - Đà Nẵng một khúc ca", "Đà Nẵng thành phố triệu nụ cười" và "Hoa phong ba trên đảo Trường Sa", các ca khúc trong DVD này là những bài "tỉnh ca", "huyện ca" mang âm hưởng dân ca khu 5 và bàng bạc chất thơ về những miền quê xứ Quảng thân thương.

Trong ca khúc "Về với quê hương tôi", nhạc sỹ Hoàng Bích trải lòng bằng những câu ca mộc mạc nhưng da diết, sâu đậm ân tình với quê hương: "Tôi yêu quê tôi/ yêu mảnh đất, con người/ yêu tiếng nói tiếng cười đã sâu đậm tình tôi/ Tôi yêu quê tôi/ yêu ruộng nương khoai sắn/ thương những ai nhọc nhằn/ luôn sớm hôm luyện rèn/ vun xới cho tình đời mãi đâm chồi sinh sôi...". Với tình yêu quê hương sâu đậm ấy, người nhạc sỹ tài hoa xứ Quảng đã vẽ nên bức tranh quê với những đường nét, những gam màu tươi sáng, sống động: "Quảng Nam quê hương tôi/ có sông, có đồng, có núi/ Biển xanh, ngô dâu xanh/ miền quê dải đất yên lành/ Từ phố Hội, chùa Cầu, thuyền về Kỳ Hà sóng vỗ/ từ Hòn Kẽm ta nghe Vu Gia sóng gọi Thu Bồn/ Nhìn lại dấu chân son ta về suối nguồn năm trước/ Về vùng đất địa linh, ta về giữa bao ân tình.../" (Quảng Nam quê hương tôi).

DVD "Về với quê hương tôi" của nhạc sỹ Hoàng Bích.

Cứ thế, những vùng đất đã gắn bó với Hoàng Bích từ thời thơ ấu, đến khi lớn lên, trở thành nơi chốn quê hương hay những miền đất anh từng ghé qua trong những chuyến công tác... đã trở nên thân thuộc. Những cái tên như Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn... đều chan chứa bao kỷ niệm khi đi vào nhạc của Hoàng Bích. "Về với quê hương tôi" cùng nhạc sỹ Hoàng Bích để được nghe "mối tình" sâu đậm giữa Quảng Nam và Đà Nẵng trong những năm tháng gian khổ, ác liệt chiến tranh đến công cuộc dựng xây, phát triển hôm nay. Quảng Nam, Đà Nẵng tuy hai mà một, bởi "chung một nhà, cùng lời mẹ ru": "Quảng Nam - Đà Nẵng, đây quê hương qua những con đường/ dạn dày nắng mưa, gian lao khó nhọc/ một thời đất học tiếng thơm ngàn đời/ Đà Nẵng - Quảng Nam, chia tay nhau anh ở tôi về/ bao năm qua mà lòng vẫn nhớ/ Quảng Nam - Đà Nẵng, dù gian khó bao xa, hai anh em vẫn chung một nhà/ cùng lời mẹ ru, cùng một lời ca/ "Hờ ơ... Ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng, thương nhớ mẹ quá chừng lắm bạn ơi..." (Quảng Nam - Đà Nẵng một khúc ca).

Nhạc sỹ Hoàng Bích là Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, hiện là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chủ tịch Hội VH-NT Quảng Nam. Anh là tác giả của ca khúc "Hát về người em gái quê hương" rất hay, sáng tác ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Qua 46 năm công tác, nhạc sỹ Hoàng Bích đã sáng tác hàng trăm tác phẩm âm nhạc gồm các thể loại; phát hành được 5 bộ CD, 2 bộ DVD.

Th. Hà