Báo Công An Đà Nẵng

Vết trượt đầu đời

Thứ tư, 16/03/2016 12:01

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 2 tháng nỗ lực vào cuộc điều tra, sáng 11-3, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (1998) và Phan Kim Anh Tuấn (2000, cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 22 giờ ngày 26-1, chị Đoàn Thị Tình (1990, trú K40/23-Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang cầm ĐTDĐ loại Sony Xperia M4 đứng trước nhà số K42/23-Trưng Nữ Vương thì bị 2 thanh niên đi xe máy từ trong kiệt 40 hướng ra đường Trưng Nữ Vương giật. Do 2 đối tượng gây án quá nhanh nên chị Tình không xác định được loại phương tiện chúng sử dụng cũng như nhận dạng đối tượng.

Từ tin báo của bị hại, Đội Phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật thuộc Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng xác minh, lấy lời khai bị hại, nhân chứng và khoanh vùng đối tượng nghi vấn để điều tra, truy bắt. Quá trình điều tra, các TS nắm được nguồn tin, sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe tốc độ cao, lúc rẽ từ kiệt 40 ra đường Trưng Nữ Vương thì bị trượt xe, suýt ngã. Một số người đi đường phát hiện xe gây án là loại Jupiter màu đen bạc, có mã vùng đăng ký tại Đà Nẵng và dãy số của BKS là 6328. Từ cơ sở này, Phòng CSHS tổ chức xác minh và xác định được người sử dụng phương tiện trong đêm 26-1 là Nguyễn Đức Thành.

Phan Kim Anh Tuấn - Nguyễn Đức Thành

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc với Thành về những nghi vấn liên quan đến phương tiện gây án. Tại đây, Thành thừa nhận đêm 26-1 sử dụng xe máy của gia đình để chở bạn là Phan Kim Anh Tuấn đi cướp giật tài sản. Thời điểm này, Tuấn không có ở nơi đăng ký tạm trú là tổ 202, P. An Khê, Q. Thanh Khê. Qua vận động, ngày 2-3, gia đình đưa Tuấn đến cơ quan CA trình diện và khai báo hành vi phạm tội.

Đang là học sinh THPT, do đua đòi, thiếu sự quản lý của gia đình nên Tuấn - Thành thường bỏ học, tụ tập ở các điểm kinh doanh dịch vụ Internet. 20 giờ ngày 26-1, sau khi uống cà-phê, Tuấn - Thành bàn bạc, thống nhất đi cướp giật tài sản. Thành điều khiển xe máy Jupiter BKS 43S3-6328 chở Tuấn đi dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm người sơ hở thì cướp giật tài sản. Đến 22 giờ cùng ngày, khi đến kiệt 40-Trưng Nữ Vương, phát hiện chị Tình đang đứng một mình, cầm ĐTDĐ nên Thành điều khiển xe áp sát để Tuấn ngồi sau giật ĐTDĐ rồi tăng ga chạy ra hướng đường Trưng Nữ Vương trốn thoát. “Ăn hàng” thành công, Thành chở Tuấn đến đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng) rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ kiểm tra điện thoại cướp được. Sau khi xem xong, Thành thống nhất đưa cho Tuấn 500 ngàn đồng để giữ chiếc ĐTDĐ này sử dụng. Đến ngày 21-2, Thành mang ĐTDĐ đến một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (thuộc P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) cầm được 400 ngàn đồng tiêu xài.

Sáng 11-3, khi lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, Thành và Tuấn bật khóc. Có lẽ lúc ấy cả hai mới cảm nhận hết được mức độ nghiêm trọng về những gì đã gây ra cho xã hội.

Nguyên Thảo