Báo Công An Đà Nẵng

VFF được khen!

Thứ năm, 02/11/2017 09:10

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) – ông Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa trong cuộc làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sáng 1-11 tại Hà Nội, đã có những lời khen có cánh dành cho VFF.

Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa (đi giữa) được đón tiếp nồng nhiệt tại trụ sở VFF.   Ảnh: T.N

Các liên đoàn bóng đá phải học tập VFF!

Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa có chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam (31-10 và 1-11). Sáng 1-11, Ebrahim Al Khalifa đã có cuộc làm việc hơn một giờ với thường trực VFF. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng có mặt ở cuộc làm việc này.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Ebrahim Al Khalifa nói: “Chúng tôi cũng thấy rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động của bóng đá Châu Á. Việc đội tuyển quốc gia U20 Việt Nam lọt vào Vòng chung kết FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc là minh chứng cho điều này. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng giành quyền vào Vòng chung kết U23 Châu Á tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng nhìn thấy sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi đội tuyển Quốc gia nữ Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 2017, đồng thời ghi tên vào danh sách các đội tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 tại Jordan. Điều này cũng minh chứng cho sự phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam”.

Vị Chủ tịch AFC nhấn mạnh thêm: “Không chỉ phát triển trong lĩnh vực các đội tuyển Quốc gia mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn phát triển trong lĩnh vực trọng tài, giải bóng đá VĐQG V-League, Futsal và bóng đá bãi biển. Tôi thấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam là một trong những liên đoàn tham gia hầu hết tất cả các giải đấu, các sự kiện của FIFA và AFC. Tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam là một ví dụ điển mình để các Liên đoàn Bóng đá Châu Á khác cần phải học tập”.

Nếu nhìn vào bức tranh thực của V-League thì có lẽ Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa sẽ kiệm lời khen dành cho VFF?    Ảnh: Q.HẢI

Quá khen?

Không phủ nhận bóng đá Việt Nam có những thành tích “lịch sử” thời gian qua như việc đội tuyển Futsal và ĐT U20 vào VCK World Cup. Tuy nhiên, thực trạng bóng đá Việt Nam vẫn đang là một bức tranh quá ít màu sáng.

Đơn cử như giải V-League, vị Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa khen là phát triển, nhưng thực tế không phải vậy. Sau 17 năm tồn tại, V-League được đánh giá có nhiều dấu hiệu thụt lùi mà đầu tiên phải kể đến câu chuyện khán giả. Hầu hết các sân bóng trên cả nước đều có lượng khán giả giảm mạnh mỗi buổi chiều V-League thi đấu.

Vì sao khán giả quay lưng với V-League? Đó là vì chất lượng các trận đấu không được nâng cao; vì tồn tại quá nhiều tiêu cực từ vấn nạn bạo lực sân cỏ, bán độ cho đến công tác trọng tài. Chưa hết, giải V-League còn tồn tại bất cập với tình trạng “một ông chủ nhiều đội bóng” khiến người hâm mộ mất niềm tin vào tính minh bạch ở cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.

Bóng đá Việt Nam đúng là đang có những chuyển biến tích cực nhờ công tác đào tạo trẻ. Đơn cử như lò HAGL, lò PVF, lò Hà Nội và địa phương giàu truyền thống SLNA chẳng hạn, đã cho ra nhiều lứa cầu thủ tài năng, giúp các đội tuyển trẻ gặt hái thành công vang dội. Thế nhưng, ở hai cấp độ quan trọng nhất là U23 và ĐTQG thì bóng đá Việt Nam thất bại hết giải này đến giải khác. Ngay như SEA Games 29 vừa qua, U22 Việt Nam không vượt qua vòng đấu bảng. Giấc mơ vô địch SEA Games vẫn chỉ là giấc mơ, trong khi bóng đá nam Việt Nam được đầu tư có thể gọi... khủng khiếp! Những điều ấy khiến người hâm mộ nước nhà ngày càng nản và mất niềm tin vào đội tuyển, vào vai trò của VFF.

Thế thì, phải chăng vị Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa đã khen xã giao VFF?

QUANG HẢI