Báo Công An Đà Nẵng

VFF=Vietnam Football Funny!

Thứ hai, 06/09/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đấy là dòng chữ được in rất to, rất ấn tượng trên tấm băng rôn cỡ lớn mà các CĐV CLB T-Quảng Ninh đã căng lên trên khán đài C sân Chi Lăng trong trận play-off chiều qua.

Các CĐV Than đã “chơi chữ” khi thay tính từ Funny (đùa) bằng danh từ Federation (Liên đoàn) trong cụm từ VFF (Vietnam Football Federation). Tạm thời dịch cụm từ trên ra tiếng Việt là Bóng đá Việt Nam đùa cợt...

 Tấm băng rôn với nội dung giễu cợt của CĐV T-Quảng Ninh. Ảnh: L.P

Ngay sau khi tấm băng rôn trên được căng lên, Ban tổ chức sân Chi Lăng đã tịch thu ngay để xử lý. Không biết mấy ông Vê-ép-ép nghĩ gì và sẽ xử lý như thế nào với tấm băng rôn trên của các CĐV T-Quảng Ninh nhưng rõ ràng, đấy là một sự giễu cợt có lý do.

Nếu VFF không quá “linh động” trong việc xác định số lượng đội lên xuống hạng mùa bóng 2010 thì T-Quảng Ninh đâu phải là “nạn nhân” như ngày hôm nay. Hai đại diện của trận tranh play-off chiều qua nhẽ ra là LS-Thanh Hóa và SQC-Bình Định. Còn N-Sài Gòn nếu theo luật cũ thì đã chính thức trở thành thành viên của hạng Nhất mùa bóng 2011.

Khánh Hòa