Báo Công An Đà Nẵng

Vì bình yên những chuyến tàu

Thứ sáu, 29/11/2019 18:00

Có hiệu lệnh là các chiến sĩ Hải đội 2 lập tức lên đường bất chấp mọi thời tiết.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào là âm thanh quá đỗi quen thuộc với các chiến sĩ biên phòng Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng. Cũng chính từ những cơn sóng biển ấy đã tôi luyện nên những người lính biên phòng mạnh mẽ, vững vàng trước sóng gió biển khơi tạo niềm tin, điểm tựa để ngư dân bám biển.

Trò chuyện cùng các chiến sĩ biên phòng mới cảm nhận được hết sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm dù là CBCS trẻ mới về đơn vị hay các chiến sĩ đã bám trụ nửa cuộc đời với biển. Còn nhớ mãi ngày đầu được nhận nhiệm vụ khi về đơn vị được vài tháng, Thiếu úy Hoàng Thành Duy luôn trong tâm thế phấn khởi và háo hức, nhưng tận hưởng vẻ đẹp của biển trời quê hương chưa lâu thì anh đã được trải nghiệm một "đặc sản" trên boong tàu mà bất kỳ chiến sĩ trẻ nào cũng trải qua. "Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tham gia cùng kíp tàu 081102 vươn khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khảo sát dầu khí lô 114-116. Ngày hôm ấy trời nắng đẹp, biển êm, có một vài chiếc ghe nhỏ đang thả lưới, thuyền phó liên lạc trên radio hướng dẫn cho bà con ngư dân di chuyển phương tiện theo hướng an toàn... Tất cả mọi thứ đều bình thường, cho đến khi ra đến vùng biển xa bờ, sóng bắt đầu to dần, đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, xây xẩm, tôi loạng choạng vịn vào lan can rồi nôn thốc nôn tháo và nằm nguyên 1 ngày trên tàu", Duy ngượng ngùng kể. Đó là các biểu hiện mà tất thảy các chiến sĩ trẻ Biên phòng Hải đội 2 phải đối mặt khi lần đầu ra biển. Đại úy - Thuyền phó Cao Văn Ngọc tiếp chuyện: "14 năm về trước, lần đầu lên tàu nhận nhiệm vụ, tôi cũng như các anh em đồng đội, say sóng không kém gì. 7 ngày lênh đênh trên biển là 7 ngày chỉ biết nhờ đến sự chăm sóc của đồng đội vì lúc ấy đến ăn cũng không tài nào nuốt được. Say sóng là chuyện bình thường, dù người có to khỏe như nào thì với sóng cấp 6, cấp 7 cuồn cuộn ngoài khơi đều không trụ nổi". Cơn say sóng chính là nhiệm vụ đầu tiên buộc các anh phải vượt qua dù có bị vùi dập đến nhường nào đi nữa. Bởi, sóng biển là của thiên nhiên nhưng ý chí là của con người. Không khuất phục mà phải luôn khắc phục là điều mà các CBCS Hải đội 2 đã làm được.

Vào một ngày tháng 7-2018, nhận được lệnh một tàu cá bị chết máy cách biển Đà Nẵng 15 hải lý, CBCS Hải đội 2 nhanh chóng xuất thuyền ra khơi. Thời tiết luôn là một trở ngại lớn đối với các chiến sĩ Biên phòng biển, có khi trời mưa gió, sóng cao bạc đầu khiến con tàu lắc lư, chao đảo. Hầu hết, tàu ngư dân là tàu vỏ gỗ hoạt động lâu ngày, các trang thiết bị đã lạc hậu nên trong thời gian dài phải chống chọi với thời tiết xấu giữa biển khơi khi lực lượng biên phòng chưa có mặt cũng khiến các CBCS lo lắng. Sĩ quan Võ Minh Đắc tâm sự: "Sau hơn 5 giờ vật lộn sóng gió, cuối cùng chúng tôi tiếp cận được tàu bị nạn và nhanh chóng triển khai cứu hộ đưa tàu về bờ an toàn. Nhìn thấy được những giọt nước mắt vui mừng, những cái ôm đoàn tụ là động lực cho chúng tôi mỗi lần ra khơi cứu người".

Bất kể dù ngày hay đêm, dù trời khô tạnh hay giông bão, chỉ cần nhận được hiệu lệnh, anh em chiến sĩ lại lên tàu ngược sóng ra khơi. Vô vàn những nhiệm vụ mà các CBCS Hải Đội 2 đã thực hiện nhưng chưa bao giờ biết mệt mỏi. Thiếu tá - Thuyền trưởng Trần Giang Nam chia sẻ: "Để nhân dân yên tâm làm ăn, giữ nghề bám trụ với biển, chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt khi dân cần, giúp đỡ người dân hết khả năng khi gặp khó khăn nơi biển cả".

Đối với người lính Biên phòng thuộc Hải đội 2, vì là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển nên cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần vượt khó trong chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị. Ngoài những ngày huấn luyện, học tập tại đơn vị theo kế hoạch thì đa số CBCS của Hải đội 2 luôn có mặt trên biển khơi trùng điệp sóng vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh vùng biển, vừa làm chỗ dựa tinh thần cho hàng ngàn ngư dân vẫn ngày đêm vươn khơi, bám biển. Công cuộc mưu sinh của ngư dân gian nan, vất vả nhưng thành quả lao động của họ không chỉ phục vụ cuộc sống gia đình, mà còn góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Ban chỉ huy Hải đội 2 cùng các CBCS luôn trong tâm thế sẵn sàng ra khơi khi có những tín hiệu từ biển khơi gửi về.

DIỆU HUYỀN