Báo Công An Đà Nẵng

Vì bình yên những cung đường

Thứ hai, 28/08/2017 09:43

Mưu trí, bản lĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Trung tá Võ Đình Tuấn- Đội phó Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) số 2 Quốc lộ 14, Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai được biết đến là tấm gương sáng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trung tá Võ Đình Tuấn (bìa trái).

Trước khi đến công tác tại Phòng CSGT, Trung tá Võ Đình Tuấn đã có thời gian công tác ở nhiều đơn vị khác nhau. 20 năm công tác tại các đơn vị cơ sở đã giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Từng xuất thân là cảnh sát điều tra, nên gần hơn 10 năm thực hiện công tác TTKS, Trung tá Tuấn đã truy đuổi và bắt gọn nhiều tên tội phạm nguy hiểm thậm chí có những tên cướp có vũ khí, hàng chục tên côn đồ hung hãn, liều lĩnh. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trung tá Tuấn là lần anh và đồng đội TTKS trên tuyến QL14 tuyến TP Pleiku- Kon Tum. Đang làm nhiệm vụ, nhận được tin báo từ  nhân dân về 1 đối tượng trộm cắp xe máy đang tẩu thoát cùng tang vật về TP Pleiku, Trung tá Tuấn cùng 3 đồng đội liền tổ chức đón bắt. Giữa buổi trưa nắng gắt, tại thôn 4, xã Nghĩa Hưng (H. Chư Păh, Gia Lai) xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có ngoại hình như mô tả. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, Trung tá Tuấn cùng đồng đội dùng ô-tô tuần tra truy đuổi. Lúc này đối tượng tình nghi phóng xe bạt mạng trên đường, lạng lách, đánh võng nhằm cản trở sự truy đuổi của tổ công tác. "Vừa bám theo sau, vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên đường cũng như đối tượng tình nghi, đặc biệt là khi vào nội thị TP Pleiku, tổ công tác vẫn bám theo sau, chờ thời cơ thuận lợi sẽ vượt lên chặn và bắt giữ đối tượng. Bên cạnh đó, chúng tôi bật tín hiệu ưu tiên trên xe tuần tra, vừa cho anh em hô: "Cướp! Cướp!". Từ đó, người dân cũng hợp tác với chúng tôi để xe truy đuổi theo đối tượng", Trung tá Tuấn kể lại. Khi đến đoạn gần cầu số 3, đường Phạm Văn Đồng (P. Thống Nhất, TP Pleiku), phát hiện phía trước vắng người tham gia giao thông, tổ công tác tăng tốc vượt lên dùng ô-tô ép đối tượng vào lề đường và nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Nghi phạm sau đó được xác định là Đỗ Ngọc Sơn (1995, trú thôn Cầu Vàng, xã Kdang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) vừa trộm xe máy Nouvo LX của chị Phạm Thị Mỹ Ngọc (1983, trú Kon Tum).

Công việc của người CSGT vất vả là vậy, song khi về với gia đình Trung tá Tuấn vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Vợ Trung tá Tuấn mắc phải căn bệnh nặng, đã gần 10 năm nay không còn đi lại được nữa nên bao gánh nặng trong gia đình, chăm sóc con cái đều do Tuấn sắp xếp và lo toan. Nhận xét về anh, Đại tá Phạm Văn Uấn- Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai giọng đầy tin yêu: "Trung tá Võ Đình Tuấn là một cán bộ bản lĩnh, tận tụy, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Đối với đồng chí, đồng đội thì thân ái giúp đỡ. Hàng năm đồng chí Tuấn đều là Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì đồng chí Tuấn là tấm gương sáng cho những đồng chí khác học tập với thành tích nổi trội trong thời gian qua".

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, Trung tá Võ Đình Tuấn đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Sau những gian nan, vất vả trong công việc và cuộc sống gia đình ấy, phần thưởng lớn nhất đối với anh đó là luôn được nhân dân tin yêu và bảo vệ bình yên trên những tuyến đường.

M.T - L.A