Báo Công An Đà Nẵng

Vì yêu?

Thứ năm, 20/02/2014 11:25

(Cadn.com.vn) - Tối 17-2, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định tiến hành lệnh bắt giữ đối với Đinh Hoàng Tài (1995) và Đỗ Công Lực (1997, cùng trú Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Tài, do người yêu (quê Đắc Lắc) than thở không có xe đi chơi Tết vui xuân nên y áy náy lắm. Là đàn ông, chỉ có chiếc xe máy mà không “lo” được cho người mình yêu, cứ để nàng than thở mãi thì có còn là đàn ông nữa không? - Tài rất phân vân về điều này. Nhưng “lo” bằng cách nào, khi một xu dính túi mình cũng không có, mà mượn thì Tết nhất ai cho. Rồi “tối kiến” nảy ra trong cái đầu đầy “suy tư trăn trở” của Tài: trộm! Vậy là chiều 30 Tết Giáp Ngọ, Tài trộm chiếc xe Air Blade BKS 77L1-19537 của ông Nguyễn Trung Thanh (1961, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), gần khu nhà Tài đang tá túc. Sau khi trộm được, Tài đem đến cho người yêu, bảo là xe mới mua lại, em cứ đưa về quê mà chơi Tết. Tin tưởng Tài, cô gái rất vui, đưa chiếc xe về Đắc Lắc để vi vu mấy ngày Tết mà không hay biết đó là xe do trộm cắp mà có.



Lực - Tài và 2 trong số những xe máy chúng trộm được lực lượng CA thu giữ.

Từ thông tin của bị hại cung cấp, CQĐT CA tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh, điều tra và đến ngày 17-2 thì có đủ chứng cứ, thực hiện lệnh bắt tạm giam Tài và Lực. Tối cùng ngày, khi lực lượng CA đến thu xe, người yêu Tài mới té ngửa vì quá bất ngờ. Cũng tại CQĐT, tiếp tục đấu tranh, Tài khai, ngoài chiếc xe Air Blade này của ông Thanh, Tài và Lực cùng nhau trộm 3 xe máy khác. Cụ thể, 22 giờ 30 ngày 15-2, Lực đứng cảnh giới để Tài vào dắt trộm chiếc xe máy Exciter màu xanh trước tiệm Internet thuộc xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Tuy nhiên khi dắt khoảng 50m, xe nặng mà không có chìa khóa nên Tài và Lực bỏ lại để xuống Phước Hòa, Tuy Phước. Tại đây, chúng trộm chiếc xe Sirius của chị Nguyễn Thị Thảo Vy rồi đem bán 4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Trước đó 2 ngày, cả hai đến Phước Thuận, H. Tuy Phước trộm xe Sirius BKS 77Y3-4705, đem bán lấy tiền chi tiêu.

Tài và Lực là anh em bạn dì, cả hai cùng thuê trọ ở KV7 P. Lê Hồng Phong để ở chung và học nghề. Tài học nghề sửa xe máy còn Lực học nghề điện. Do rành về xe máy hơn nên hầu hết các vụ trộm đều do Tài trực tiếp lấy, còn Lực thì cảnh giới. Thêm một chuyện kỳ cục nữa là mặc dù trộm nhiều xe, nhưng tại cơ quan CA, Lực không khai nhận hành vi của mình. Sau khi để các ĐTV “mỏi mồm”, Lực mới “chốt hạ”: Bây giờ cháu nói thiệt, mấy chú thả cháu về đêm nay nhen, chứ mẹ cháu trông. Rồi, chốt lại là cháu trộm 3 chiếc xe máy, thả ra được chưa?”. Khi CQĐT cho biết không được thì Lực lại tiếp: Xin lỗi, tui mới 18 tuổi, trộm xe máy thì chưa đủ tuổi xử tù nhé! Thả được chưa?

Hai đối tượng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ và CQĐT đã thu giữ 3 xe máy do chúng trộm cắp.

Quý Hiền