Báo Công An Đà Nẵng

Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại TP Đà Nẵng không nên nóng vội

Thứ hai, 09/12/2013 12:53

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin chủ trương của TP Đà Nẵng về việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại TP. Theo tôi, đây là một chủ trương lớn, phù hợp với tình cảm và sự biết ơn của nhân dân TP dành cho Đại tướng

Nhìn hiện tại, TP Đà Nẵng có Đường vành đai phía nam chạy từ Hòa Hải đến Hòa Phước sắp được khánh thành; Quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam hay đoạn giữa Hoàng Sa và Trường Sa như một số gợi ý gần đây là những đoạn đường đẹp. Nhưng theo tôi vẫn còn một số điểm chưa phù hợp. Chẳng hạn Hoàng Sa và Trường Sa là những phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được đặt thành một chuỗi liên tục, thông suốt ven biển rất có ý nghĩa giáo dục ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nay nếu cắt đoạn giữa đặt tên mới làm cho người ta có cảm giác đứt quãng, thiếu toàn vẹn, không logic.

Do đó, việc đặt tên một con đường là Võ Nguyên Giáp chúng ta không nên nóng vội, cần coi đây là vấn đề lịch sử chứ không phải vấn đề thời sự vì tất cả chúng ta đều tin một con đường được mang tên Đại tướng sẽ trường tồn cùng lịch sử dân tộc và gắn liền với đời sống của cư dân thành phố.

Đặng Văn Mạnh

Với góc nhìn đó, theo tôi trong tương lai, khi Ga đường sắt Đà Nẵng được dời lên Q. Liên Chiểu, đoạn đường sắt cũ này được quy hoạch, mở rộng và xây dựng thành tuyến đường nhựa kéo dài từ Q. Liên Chiểu, qua Q. Thanh Khê rồi về Q. Hải Châu là con đường lý tưởng nhất mang tên Đại tướng. Bởi lẽ, tuyến đường này song song với đường Nguyễn Tất Thành và đường Điện Biên Phủ, nhìn dưới góc độ mạch lịch sử đều cho thấy có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Trên đây là một ý tưởng nhỏ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và sự tôn kính dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp của một người dân.

Bạn đọc Đặng Văn Mạnh
(25-Hà Thị Thân, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng)