Báo Công An Đà Nẵng

Viết cho U19

Thứ năm, 20/03/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Có thể thấy, hiệu ứng truyền thông mà các cầu thủ U19 Việt Nam mang lại lớn chưa từng thấy. Dường như U19 đã khiến người ta ngó lơ, nếu chưa nói là bỏ bê nhiều sự kiện lớn khác của bóng đá nước nhà. Như là một cơn sốt, bất kỳ thông tin gì liên quan đến U19 đều được truyền thông nước nhà tập trung khai thác triệt để.

Nhìn một cách khách quan, hiệu ứng đó là bình thường. Bởi trong bức tranh màu tối của bóng đá Việt Nam giai đoạn này mà xuất hiện một lứa U19 như vậy buộc người ta đặt nhiều kỳ vọng. Một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản cả về kỹ năng chơi bóng lẫn kỹ năng sống như thế hoàn toàn xứng đáng để người hâm mộ nước nhà đặt niềm tin vào tương lai.

Song, nếu đặt bạn vào vị thế của các cầu thủ U19 Việt Nam lúc này, liệu bạn có phải gánh chịu những áp lực vô hình từ cái gọi là hiệu ứng truyền thông? Tôi dám chắc rằng, với độ tuổi của các em, áp lực khó tránh khỏi. Đơn giản thế này, ở thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, các em chỉ cần mở chiếc điện thoại di động hay Ipad là đã ngập tràn thông tin về mình. Khi đó, làm sao các em khó tránh khỏi cảm giác mình đang là trung tâm của sự chú ý dư luận, là những ngôi sao...

Đừng đưa các em lên mây quá sớm! Câu nói đó đã trở thành điệp khúc để nhắc nhở truyền thông nước nhà vì khen U19 quá nhiều. Bản thân bầu Đức cũng từng có ý kiến về vấn đề này.

Ngay như chuyến tập huấn Châu Âu đang diễn ra, phải nói rằng, mật độ thông tin về U19 Việt Nam rất dày. Không khó để nhận biết điều này bởi người hâm mộ nước nhà rất quan tâm đến các em và giới truyền thông hẳn nhiên không thể bỏ qua.

Nhưng điều đáng nói, đáng bàn ở đây là đôi khi người ta đã đi quá đà. Đã có những sự tung hô không đáng sau mỗi chiến thắng của U19 trên đất Anh. Và, cũng đã có những lời cay đắng, những cái nhìn thiếu khách quan về thất bại tan nát với tỷ số 0-9 của cầu thủ chúng ta trước U19 Tottenham.

Suy cho cùng, những trận đấu của U19 trên đất Anh chỉ đơn thuần là đá tập. Kết quả thắng thua ở thời điểm này không quan trọng bằng những kinh nghiệm, những bài học mà U19 Việt Nam nhận được.

U19 Việt Nam hay đấy nhưng đẳng cấp làm sao có thể so được với U19 Tottenham hay những CLB khác của Anh mà quá quan trọng chuyện thắng thua. Bởi thế, thất bại xem ra lại có ích hơn cho U19 Việt Nam trong quá trình đi tìm hành trang cho tương lai.

Bản thân các cầu thủ U19 Việt Nam cũng nên nhớ rằng, các em đang là những học viên, là những người đi học việc thì những thất bại, những cú ngã đau sẽ giúp các em trưởng thành.

Trần Mị