Báo Công An Đà Nẵng

Việt kiều bị trả thù nhầm?

Thứ bảy, 31/01/2015 12:20

(Cadn.com.vn) - Đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng ông Dương Quang Quýt (1952, quốc tịch Mỹ, tạm trú thôn An Đông 1, TT Lăng Cô, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại những gì xảy ra với mình. Tối 19-1, khi vừa đi tập thể dục về đến trước cổng nhà tại thôn An Cư Đông 1 thì  ông Quýt bị hai đối tượng lạ mặt dùng mã tấu chém.

Anh Dương Quang Trọng (con trai ông Quýt) kể, ngày 15-1 bố con anh từ Mỹ về quê tại TT Lăng Cô để ăn Tết. Xa quê lâu năm nên từ lúc về, hai người chủ yếu đi thăm bà con, họ hàng ở nhiều nơi. Trong chuyến thăm quê này cha con không hề xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, vào 18 giờ 30 ngày 19-1, sau khi đi tập thể dục trở về, ông Quýt mở cổng bước vào nhà thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt nấp sẵn gần đó xông vào tấn công, dùng mã tấu đâm chém tới tấp. Ông Quýt bỏ chạy và kêu cứu nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo, cho đến khi người dân gần đó đổ xô ra ứng cứu thì 2 đối tượng mới dừng tay và lên xe bỏ trốn. Trước khi đi, bọn chúng còn đe dọa sẽ chém bất kỳ ai dám đuổi theo. Ông Quýt bị thương nặng và nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Quýt bị vỡ hàm, gãy 10 cái răng, đứt 3 ngón tay. Đặc biệt, một vết thương dài 20cm ở phần đầu khiến máu chảy rất nhiều. Ngoài ra, ông Quýt còn bị nhiều vết chém ở lưng và tay.



Ông Quýt bị trọng thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Những người chứng kiến vụ truy sát kể lại, hai đối tượng này rất hung hãn nên không ai dám truy đuổi. Bác Hạnh (hàng xóm gia đình ông Quýt) cho biết, hai đối tượng trên lảng vảng trước nhà ông Quýt từ trước đó. “Bọn chúng ăn mặc lịch sự, hai cây mã tấu đựng trong túi vợt tenis nên không ai để ý. Chỉ khi bọn chúng ra tay chém ông Quýt mới biết tụi hắn là kẻ xấu rồi tri hô lên. Tụi tui đông người mà thấy hai đứa hắn đưa dao lên dọa chém nên không dám đuổi theo. Tụi nó chạy xe Exciter màu xanh nhưng không có biển số. Gây án xong tụi hắn chạy về hướng TP Huế” - ông Hạnh kể.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAH Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ. Theo nhiều người nhận định, đây có thể là vụ trả thù nhầm, bởi gia đình ông Quýt sống tốt với mọi người, hằng năm đều về quê ăn Tết Nguyên đán và không gây thù hay mâu thuẫn với ai. Vụ việc đang được CAH Phú Lộc tích cực điều tra làm rõ.

P.V