Báo Công An Đà Nẵng

Bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013:

Việt Nam nhọc nhằn vượt qua Lào

Thứ bảy, 21/09/2013 11:38

(Cadn.com.vn) - Chiều qua trên sân Gelora Delta (Indonesia), U19 Việt Nam giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U19 Lào và giành vé vào chung kết.

Cách đây không lâu, trong chuyến sang tập huấn tại Pleiku, các cầu thủ U19 Lào từng hai lần chạm trán U19 Việt Nam và đều thua đậm. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ vào chiều qua ở Gelora Delta, các cầu thủ trẻ đến từ xứ Triệu Voi đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc. Họ thực sự gây khó khăn cho thầy trò HLV Guillaume Graechen trên con đường tiến vào chung kết.

Trái với lối chơi tấn công quen thuộc của U19 Việt Nam, các cầu thủ Lào chơi phòng thủ phản công. Điều này dễ hiểu bởi đội bạn không thể mạo hiểm đá đôi công với các cầu thủ chúng ta. U19 Lào bố trí hàng phòng ngự số đông nhằm đánh chặn từ xa những đợt tấn công của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam (trái) vượt qua Lào để thẳng tiến vào chung kết.

 Vì sở hữu lối đá phối hợp nhỏ, thiên về kỹ thuật nên U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước cách đá tử thủ của U19 Lào. Một phần do tính chất quan trọng của trận bán kết đã khiến các học trò của HLV Guillaume Graechen nhập cuộc thiếu tự tin, thậm chí phải gánh chịu khá nhiều sức ép từ U19 Lào. Khoảng 20 phút đầu hiệp một, U19 Lào mới là những người tạo ra cơ hội tốt hơn và nếu tận dụng thành công họ đã có thể có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

So với những trận đấu trước, hôm qua, lối vận hành của U19 Việt Nam không được suôn sẻ. Nguyên nhân một phần vì U19 Lào dường như quá hiểu lối đá của các học trò HLV Guillaume Graechen, sau nữa là sự thiếu vắng thủ quân Xuân Trường đã khiến tuyến giữa gặp đôi chút trục trặc.

Sang hiệp hai, U19 Lào lùi sâu về bên phần sân nhà đá tử thủ. Đội bạn quyết tâm bảo vệ mành lưới trước sức tấn công dồn dập của U19 Việt Nam, đồng thời bộc lộ ý đồ kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11m. Trước thế trận đó, HLV Guillaume Graechen buộc phải có những sự thay đổi người lẫn lối chơi. Ông thầy người Pháp quyết định rút chân sút chủ lực Văn Toàn ra sân và đưa vào Lâm Ti Phông, tiền đạo tài năng từng chơi xuất sắc và góp phần đưa U19 Khánh Hòa vô địch U19 QG 2013. Bên cạnh những miếng đánh trung lộ sở trường, U19 Việt Nam tăng cường bóng bổng để tạo đột biến. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Phải đợi đến phút 74, Công Phượng mới mở toang cánh cửa vào chung kết cho U19 Việt Nam bằng pha đột phá và ghi bàn đẹp mắt. Sau tình huống phối hợp với Lâm Ti Phông, Công Phượng đột phá qua hậu vệ lẫn thủ môn U19 Lào trước khi dứt điểm vào lưới trống. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam chơi thoải mái hơn và tạo thêm một số cơ hội nữa nhưng không thể tận dụng thành công.

Chung cuộc, U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 và thẳng tiến vào chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Guillaume Graechen là chủ nhà U19 Indonesia, đội thắng U19 Timor Leste 2-0.

Quang Hải