Báo Công An Đà Nẵng

Việt Nam - Thái Lan (20 giờ hôm nay 20-12): "Ngôi hậu" đang chờ

Thứ sáu, 20/12/2013 11:00

(Cadn.com.vn) - Tối nay, các cô gái Việt Nam đá chung kết với Thái Lan để tranh tấm HCV môn bóng đá nữ. Với tư cách nhà ĐKVĐ và đang đạt phong độ cao, thầy trò HLV Trần Vân Phát đang gánh trên vai niềm tin chiến thắng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Không giống như bóng đá nam, với bóng đá nữ, Thái Lan đang phải chạy theo chúng ta ở đấu trường khu vực, thậm chí ra tầm châu lục. Vì thế, chẳng có lý do gì ngăn cản niềm tin của người hâm mộ nước nhà dành cho ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Tôi may mắn được trực tiếp tận hưởng giây phút các cầu thủ chúng ta đăng quang SEA Games 25 (2009) trên đất nước bạn Lào. Hôm đó, sân Chou Anuvong ở thủ đô Vientiane rất đông CĐV Việt Nam. Thậm chí, các bạn Lào cũng mặc áo, đeo băng rôn "Việt Nam chiến thắng" để cổ vũ cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. 90 phút chính thức trôi qua trong hồi hộp mà không có bàn thắng nào được ghi. Rồi 30 phút của 2 hiệp phụ trôi qua trong nuối tiếc khi tiền đạo Minh Nguyệt bỏ lỡ cơ hội mười mươi và sau đó bị thay ra. Nhưng trên chấm penalty cân não, đội tuyển chúng ta đã giành chiến thắng để đòi lại "ngôi hậu" từ tay các cô gái Thái Lan.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết. Ảnh: Đức Đồng

SEA Games 26, nước chủ nhà Indonesia không tổ chức môn bóng đá nữ. Vì thế, các cô gái chúng ta đến với SEA Games 27 với tư cách nhà ĐKVĐ. Đoàn quân của HLV Trần Vân Phát cũng trải qua vòng bảng và bán kết một cách thuyết phục. Đáng chú ý, chúng ta đã vượt qua chủ nhà Myanmar tỷ số 1-0 ở vòng bảng. 3 chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới, ghi được 12 bàn thắng là con số thống kê hết sức thuyết phục với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, những con số thống kê kể trên, những thành tích bất bại thuyết phục ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu tối nay chúng ta không thắng được Thái Lan. Nói vậy để thấy, thầy trò HLV Trần Vân Phát biết sẽ làm gì để mang đến niềm vui chiến thắng cho hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam.

Thái Lan cũng giống như chúng ta, họ đã vượt qua chủ nhà Myanmar - ứng viên nặng ký cho chức vô địch, để có mặt ở chung kết. Nhưng rõ ràng, các cô gái Thái Lan đang gặp bất lợi hơn về thể lực. Trong trận bán kết với chủ nhà Myanmar, phải nói rằng, các cô gái Thái Lan đã vắt kiệt sức. Trong khi đó, các học trò của HLV Trần Vân Phát không mất quá nhiều sức vẫn có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Malaysia.

Lúc 13 giờ chiều nay (20-12), ĐT Futsal nữ Việt Nam đá chung kết với Thái Lan ở trận chung kết. So về đẳng cấp, Futsal nữ Việt Nam chưa thể sánh với Thái Lan nhưng chúng ta hãy chờ đợi bất ngờ.

Trong buổi tập hôm qua của thầy trò HLV Trần Vân Phát tràn ngập tiếng cười. Trước khi buổi tập bắt đầu, ông Trần Vân Phát thay mặt Ban huấn luyện chúc mừng thủ môn Kiều Trinh bước sang tuổi mới. 8 năm tập trung với đội tuyển, đây là lần đầu Kiều Trinh nhận quà sinh nhật trên đội.  Sau đó, ông thầy người Trung Quốc cho toàn đội tập phối hợp tấn công, các tình huống phòng ngự nhằm hạn chế ưu điểm của Thái Lan. Cuối buổi tập, các cầu thủ  rèn những bài đá cố định và sút 11m.

Thái Lan chắc chắn là thách thức lớn với thầy trò HLV Trần Vân Phát. Nhưng với những lợi thế đang có và tinh thần đang dâng cao, kỳ vòng các cô gái Việt Nam sẽ tiếp tục nắm giữ "ngôi hậu" bóng đá khu vực.

Quang Hải