Báo Công An Đà Nẵng

Giải Bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2013:

Việt Nam vô địch trên loạt đấu súng

Thứ năm, 24/10/2013 09:29

(Cadn.com.vn) - Bước vào trận Chung kết gặp lại U21 Sydney FC, mặc dù là chủ nhà, nhưng không nhiều người dám nghĩ đến chức vô địch cho U21 Việt Nam khi chúng ta từng thua trắng 4 bàn trước đối thủ ở lần gặp nhau trong lượt đấu vòng tròn. Vậy nhưng các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã khiến các khán đài trên sân Phan Rang - Tháp Chàm nổ tung trong niềm vui sướng khi vượt qua đối thủ với một kịch bản không thể hấp dẫn hơn.

Do đã đụng độ nhau trước đó nên bước vào trận chung kết, cả đội chủ nhà và Sydney FC đều chọn lối chơi chắc chắn, cố gắng hạn chế những điểm mạnh của đối phương hơn là triển khai lối chơi của mình. Cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và triển khai những đường lên bóng nhanh khi có cơ hội. Trong thế trận ấy, các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi có phần lấn lướt hơn nhờ những đường bóng bổng, dài để tận dụng thể hình và thể lực. Trong khi đó, U21 Việt Nam chủ động cầm bóng và tổ chức đánh biên nhờ sự linh động của bộ tứ tiền vệ mà trung tâm là Khắc Ngọc.

Lễ trao Cúp Vô địch cho U21 Việt Nam.

Thế trận giằng co kéo dài suốt hiệp 1 và ở phút 43, từ sai lầm trong phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ chủ nhà, bóng đến chân Joshua và cầu thủ này thoải mái đệm bóng làm tung lưới thủ môn Văn Công. Bị dẫn bàn, HLV Đinh Văn Dũng quyết định đưa Đình Bảo vào thay cho Văn Thạnh.

Các giải thưởng tại giải:

Chức vô địch: U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên (nhận 12.000USD)
Đội hạng nhì: U.21 Sydney FC (7.000USD)
Đội hạng ba: U.21 Malaysia (5.000USD)
Đội phong cách: U.21 Myanmar (3.000USD)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Khắc Ngọc (500USD)
Cầu thủ VN xuất sắc nhất: Thế Nhật (500USD)
Vua phá lưới: Alex Urosevski (500USD)
Thủ môn xuất sắc nhất: Tristan John Prendergast (500USD)

Bước sang hiệp 2, mặc dù U21 Sydney FC dồn lên tấn công phủ đầu nhằm giải quyết trận đấu sớm nhưng hàng thủ chủ nhà đã chơi kín kẽ, đồng thời tạo ra những pha phản công sắc nét. Phút 64, chính Đình Bảo là người có pha bứt tốc đầy tốc độ để đối mặt với thủ thành Tristan Prendergast và bình tĩnh hạ gục đối phương cân bằng tỷ số 1-1.

Những phút còn lại, trạn đấu diễn ra hấp dẫn với những pha đôi công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào loạt đấu súng. Trong cuộc đấu cân não, các cầu thủ U21 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1, đoạt Cúp vô địch.

Ở trận tranh giải Ba diễn ra trước đó, U21 Malaysia vượt qua U21 Myanmar với tỷ số 2-1.

N.Minh