Báo Công An Đà Nẵng

Vịt tặc

Thứ bảy, 01/11/2014 12:03

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-10, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Bá Trung (trú tổ 6, P. Hòa Hải) với nội dung: lợi dụng đêm mưa, kẻ gian đột nhập chuồng vịt nhà ông trộm nhiều con vịt. Cùng lúc này, CAP Hòa Hải tiếp nhận đơn của một người dân về việc chiếc ghe của ông neo ở mép sông đã “không cánh mà bay” ngay trong đêm nhà ông Trung bị mất vịt.

2 lá đơn báo mất tài sản hoàn toàn khác nhau, nhưng rất có thể liên quan vì có thể đối tượng đã trộm chiếc ghe để qua sông bắt trộm vịt. Từ nhận định này, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, qua rà soát, CAP phát hiện tại nhà Nguyễn Hồ Viết Tuấn (1977, trú tổ 14, P. Hòa Hải) có số vịt giống như gia đình ông Trung bị mất nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Theo Tuấn trình bày: “Ngày 19-10, trên đường đi làm về đến khu vực gần cầu Tuyên Sơn, thấy một người đàn bà khoảng 50 tuổi đang bán vịt nên tôi ghé lại mua 15 con về nuôi, mỗi con 90.000 đồng. Sau đó, tôi thịt một con để nhậu nên hiện trong lồng còn đúng 14 con...”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng CAP phát hiện số lượng vịt đang nuôi trong lồng là 15 con chứ không phải 14 như Tuấn trình bày. Không thể giải thích được “sai số” 1 con vịt nên Tuấn đành theo các CBCS CAP về trụ sở làm việc.

Các đối tượng Nghĩa, Hải và Tuấn.

Qua đấu tranh, biết không thể chối, cuối cùng Tuấn thừa nhận tất cả 15 con vịt đó là do mình cùng Nguyễn Hữu Nghĩa (1991), Đỗ Thanh Hải (1996, đều trú P. Hòa Hải) và Nguyễn Minh Hiếu (1987, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt trộm của gia đình ông Trung vào tối 25-10. Căn cứ lời khai của Tuấn, CAP tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại. Đến ngày 29-10, CAP Hòa Hải đã lần lượt “điệu” Nguyễn Hữu Nghĩa, Đỗ Thanh Hải và Nguyễn Minh Hiếu về trụ sở để “hội ngộ” với Tuấn.

Theo các đối tượng khai nhận: Ngày 25-10, Nghĩa ra nhà Tuấn chơi và ở lại nhậu cho đến tối. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, thấy trời mưa to nên Nghĩa rủ Tuấn ra bờ sông tìm lưới của người dân đang giăng để gỡ cá về ăn. Sau đó, Nghĩa rủ thêm Hải và Hiếu. Sau khi tập hợp đông đủ, cả nhóm đến khu vực bờ sông gần chùa Quán Thế Âm tìm ghe. Tại đây, phát hiện một chiếc ghe của ai đó đang neo đậu mép sông nên cả nhóm “mượn” làm phương tiện. Sau hơn 1 giờ đồng hồ lênh đênh vẫn không phát hiện tấm lưới nào để gỡ cá, cả nhóm quyết định ghé vào cồn cát giữa sông Cổ Cò “thăm chơi”.

Trong lúc “dạo chơi”, cả nhóm thấy đàn vịt của gia đình ông Trung nên vây bắt được 17 con, bỏ vào chiếc bao đã chuẩn bị sẵn. Có được thành quả ngoài mong đợi, cả nhóm chèo ghe trở về và đem vịt vừa trộm được nhốt vào lồng vịt nhà Tuấn, chờ tìm mối bán lấy tiền tổ chức ăn nhậu tiếp. Còn chiếc ghe, do không được neo lại nên đã mất...

Đến ngày 26-10, do chưa tìm được mối để tiêu thụ “sản phẩm” nhưng lại cần tiền tổ chức sinh nhật cho con, Nghĩa bàn với vợ mang “con ngựa sắt” của vợ đi cầm, sau khi bán được vịt sẽ chuộc về. Có được 2 triệu đồng từ việc cầm xe, vợ chồng Nghĩa cùng “chiến hữu” kéo nhau đến một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà) tổ chức sinh nhật cho con. Đến ngày 27-10, Nghĩa rủ vợ và Hải đến nhà Tuấn để thịt vịt trộm được làm mồi nhậu.

Sau khi “xử” xong 2 con vịt, Nghĩa điện cho Tuấn thông báo mồi đã làm xong, giờ chỉ chờ “vào cuộc”. Nhận tin báo của Nghĩa, Tuấn gọi thêm mấy người thợ xây cùng làm với mình về nhà lai rai. Đến ngày 28-10, bị CAP đến “hỏi thăm” nhưng do không rõ số vịt hiện trong chuồng còn lại bao nhiêu con nên Tuấn bịa ra câu chuyện mua vịt giữa đường nhưng lại để “sai số” 1 con và lộ tẩy.

T.Dũng