Báo Công An Đà Nẵng

V.League 2022 vòng 22: Hải Phòng tạm thời chiếm ngôi đầu

Thứ bảy, 29/10/2022 11:14
CLB TPHCM (trái) ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Đ. Thanh Hóa để vươn lên vị trí.

Trước vòng 22, lần lượt Hà Nội FC, Hải Phòng, T. Bình Định và Viettel nằm trong nhóm đầu bảng và còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Trong nhóm “bộ tứ” này, T. Bình Định “ra trận” trước trên sân HAGL (28-10), sau đó hơn 1 giờ là Hải Phòng đấu với chủ nhà Sài Gòn FC. Tính thế buộc T. Bình Định phải tính đến đua “song mã” trước với mục tiêu phải thắng đội bóng của bầu Đức, ngóng về kết quả của Hải Phòng, rồi mới đến 2 đội khác trong nhóm đua “tứ mã” là Viettel (làm khách H. Hà Tĩnh) và Hà Nội FC (tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà).

Trừ Hà Nội FC, 3 đội còn lại trong “bộ tứ đều mong một kết quả có lợi cho… SHB Đà Nẵng, bởi đây là một trong số ít đội đã thắng đội bóng thủ đô (lượt đi). Tuy nhiên, điều này có vẻ hơi viển vông vì phong độ 2 đội bây giờ khác xa. Ngược lại, Hà Nội FC cũng vì thế mà dè chừng, không để kết quả này tái diễn. SHB Đà Nẵng cũng buộc phải tính đến chuyện “tự lực cánh sinh” cho dù cả 2 “gà cùng một mẹ”.

3 trận đấu sớm ngày 28-10: Đội cần điểm nhất đã thắng

Trên sân nhà, đội bóng xếp thứ 5 Đ. Thanh Hóa (27 điểm) bất ngờ đưa đội hình với một nửa là lực lượng dự bị ra sân, như “chấp” CLB đang xếp chót bảng TPHCM. Dù vậy, họ lại mở tỷ số trước ở phút 45 do công của Gustavo Costa. Song cách biệt ấy không giữ được lâu, phút 48 Green cân bằng tỷ số và chính tiền đạo này ấn định thắng lợi cho CLB TPHCM ở phút 90+2. Ngược dòng thành công, đội bóng của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đã có 21 điểm, vượt qua một lúc 3 đội bóng xếp trên là Nam Định (19 điểm), Sài Gòn FC (19) và H. Hà Tĩnh (18). Thất bại này khiến Đ. Thanh Hóa không những mất đi 1 tỷ đồng hứa thưởng của lãnh đạo CLB, mà đẩy đội bóng khác của bắc miền Trung là H. Hà Tĩnh sa vào áp lực nghìn cân trước khi bước vào trận đấu với Viettel sau đó 2 ngày.

Trên sân Pleiku, HAGL có cơ hội không thể tốt hơn để dẫn trước T. Bình Định khi ngay phút 17, Đức Chinh phạm lỗi với Văn Thanh ở vạch 5m50. Công Phượng lĩnh trách nhiệm nhưng lại muốn “làm màu” với quả panenka vào chính giữa cầu môn, để đồng đội ở đội tuyển là Văn Lâm có pha bắt 11m dễ nhất trong đời!. Sự phung phí này phải trả giá, phút 44, từ điểm phạt cách cầu môn của Tuấn Linh gần 40m, Hendrio sút thành bàn đưa T. Bình Định dẫn trước. May mà phút 90 +1, HAGL lại được hưởng thêm 1 quả penalty gây tranh cãi. Lần này, Văn Thanh không cho Văn Lâm cơ hội cản phá nào, mang lại trận hòa “hú vía” cho đội bóng Kiatisak. Còn T. Bình Định, dù có thêm 1 điểm họ vẫn ở yên vị trí thứ 3 với 37 điểm.

“Tàu tốc hành” Hải Phòng đến làm khách của Sài Gòn FC với quyết tâm rất cao, dù vắng cả 2 “nhà kiến thiết” Hải Huy và Moses. Nhưng chủ nhà càng quyết tâm hơn khi trước đó chiến thắng của CLB TPHCM đẩy họ vào thế bất lợi. Trận đấu vì thế giằng co đến phút 44, hậu vệ chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm. Riamrio sút phạt thành công, đưa Hải Phòng dẫn trước, đồng thời nâng tổng số bàn thắng lên con số 17 bàn. Đây cũng là kết quả chung cuộc, giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm thời vượt qua Hà Nội FC (40 điểm) để chiếm ngôi đầu với 41 điểm. Sài Gòn FC tụt xuống áp chót.

3 trận ngày 30-10: Áp lực cho H. Hà Tĩnh

Bị đẩy xuống cuối bảng, áp lực đè nặng lên vai H. Hà Tĩnh khi phải tiếp một đối thủ khá cứng là Viettel, cũng đang lúc cần điểm. Trong lúc một vài trụ cột là Phi Sơn và Thanh Trung vừa trở lại, đội bóng núi Hồng mất Paollo Madeira Oliveira ở trận đấu này vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần và sân nhà để đấu với đội bóng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như Viettel, e H. Hà Tĩnh phải nhờ đến vận may và mong các chân sút tận dụng tốt các cơ hội mới mong có điểm.

Nam Định dự báo sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân Gò Đậu. Dù phong độ không cao nhưng xét mọi góc độ, B. Bình Dương vẫn nhỉnh hơn đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt, đó là chưa kể Tô Văn Vũ và Tiến Linh là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến. Tuy nhiên, nếu “tham khảo” điều mà đội bóng đồng cân đồng lạng H. Hà Tĩnh làm trước đó với trận hòa 2-2 cũng chính trên sân Gò Đậu, Nam Định không phải là không kiếm được điểm.

Lại nói về trận Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng. Việc Hải Phòng giành chiến thắng trên sân của Sài Gòn FC không cho phép đội bóng Thủ đô lơi chân trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu muộn ngày 30-10 tới. Hầu hết các cuộc chạm trán với Hà Nội FC từ trước tới nay, SHB Đà Nẵng đều chơi rất quyết tâm và khát khao thể hiện, dù họ cũng được nuôi dưỡng bằng túi tiền của bầu Hiển. Đà Nẵng là đội bóng duy nhất đánh bại được Hà Nội ở lượt đi và sẵn sàng cho cuộc tái đấu với quyết tâm rất lớn. Dù vậy, cơ hội để đội bóng sông Hàn làm nên chuyện trên sân Hàng Đẫy là không nhiều khi giữa 2 đội có sự chênh lệch đáng kể về phong độ và Hà Nội FC đang nóng lòng lấy lại vị trí đầu bảng từ tay Hải Phòng.

T.S