V.League ngày trở nóng
Thông báo số 19 của ban tổ chức V.League (VPF) đề cập đến việc ứng phó với thời tiết mưa,giông, lốc và thực hiện "Cooling break" giữa các hiệp đấu. Đây là động thái bình thường, phù hợp với "tính trời". Riêng vòng 19, cũng sẽ có 2 trận đấu được 3 trọng tài ngoại điều hành, gồm trận Thanh Hóa vs Thể Công Viettel và SLNA vs Quảng Nam.
Theo đó, trận đấu giữa Thanh Hóa vs Thể Công Viettel chiều nay (19-4) sẽ được 2 trọng tài FIFA Warintorn Sassadee và Mongkolchai Pechsri, đều là người Thái Lan tham gia điều hành, một bắt chính, một điều hành phòng VAR. Trận SLNA vs Quảng Nam vào chiều tối mai (20-4), trọng tài Warintorn Sassadee tiếp tục được tín nhiệm, cùng với trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (Malaysia).
Xét theo lệ thường, đây là những động thái thuận theo tự nhiên lẫn tính chất của giai đoạn cuối của một giải đấu, chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, đây cũng như tiếng chuông, báo hiệu V.League bước vào giai đoạn cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là cuộc đau vô địch và trụ hạng.
Trở lại với vòng 19, một trong hai trận đấu có trọng tài ngoại điều hành là Thanh Hóa (27 điểm) và Thể Công Viettel (30 đ), thuộc nhóm đua tốp 3. Thua đối thủ 3 điểm và kém đối thủ về hiệu số (+5 so với + 7), nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này chủ nhà Thanh Hóa sẽ bắt kịp hoặc vượt qua chính Thể Công Viettel nếu thắng đậm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau khi chia tay HLV Popov và Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương. Dưới thời tân HLV Tomislav Steinbruckner, Thanh Hóa nhận thất bại 1-3 trước Hà Nội FC và bị SLNA cầm chân 1-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng đang có dấu hiệu chững lại, khi bị Quảng Nam và Hà Tĩnh cầm hòa 2 trận liên tiếp. Nếu 2 cả đều không cải thiện phong độ, đây có thể là trận hòa kế tiếp cho mỗi đội?
Trận đấu còn lại vào chiều tối diễn ra trên sân Gò Đậu, sẽ chứng kiến màn so tài của 2 đội có phong độ trái ngược. Trong khi chủ nhà Bình Dương gây thất vọng lớn khi chỉ kiếm được 1 điểm trước 2 đội bóng dưới cơ như HAGL (thua 0-4) và SHB Đà Nẵng (hòa 1-1) tụt xuống thứ 7, thì Hà Nội FC lận lưng 4 điểm (thắng Thanh Hóa 3-1, hòa Hải Phòng 0-0) và vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Là 2 tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam, nên cuộc gặp gỡ giữa Bình Dương và Hà Nội FC sẽ mang tính chất "thể diện". Đây có thể là trận đấu không chỉ mang tính đọ sức về chuyên môn mà còn cuộc cạnh tranh về tinh thần.
Hà Nội FC có dàn cầu thủ đẳng cấp nhưng Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Tấn Tài cũng không kém cạnh. Tuy nhiên, có vẻ lực lượng ngoại binh của đội khách trội hơn. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV non kinh nghiệm Nguyễn Công Mạnh tất sẽ khó khăn khi đấu trí với HLV Teguramoni Makoto đang dần mang dấu ấn mới ở đội bóng Thủ đô với lối chơi kỷ luật cao đậm chất Nhật.Hy vọng, khán giả Gò Đậu là chỗ dựa để Tiến Linh và đồng đội tạo bất ngờ, trước một đội bóng mạnh như Hà Nội FC.
Ra sân muộn nhất vòng 19 là 2 cặp đấu SLNA vs Quảng Nam và SHB Đà Nẵng vs Nam Định. "Nhường" sân Tam Kỳ để người anh em SHB Đà Nẵng tiếp đội đầu bảng Nam Định, HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt các học trò làm khách ở Vinh, đối diện với đội bóng quê hương. Đang xếp kế tiếp nhau ở vị trí 12 và 11 (18 và 20 đ) trên bảng xếp hạng, cuộc chạy trốn suất đá play-off là mục tiêu cả 2 đang theo đuổi và đây có thể là lý do được bố trí trọng tài ngoại. Lượt đi, 2 đội hòa nhau 1-1 ở Tam Kỳ. Lần tái đấu này, cả SLNA và Quảng Nam đều đầy đủ lực lượng. Sân nhà là cơ hội để SLNA giành 3 điểm qua đó để vượt qua chính Quảng Nam, nhưng có thể lại thêm một lần chia điểm?
Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức rất chênh lệch giữa đội cuối bảng SHB Đà Nẵng và đội dẫn đầu Nam Định. Rõ ràng, đây là trận đấu không cân sức. Lượt đi, SHB Đà Nẵng thảm bại 0-5 ở Thiên Trường. Nên nếu có một kết quả ngược lại, đây sẽ là bất ngờ lớn nhất của V.League mùa này!
T.S