Báo Công An Đà Nẵng

Vỏ bọc hoàn hảo của “nữ quái” vận chuyển ma túy

Thứ ba, 08/03/2022 09:27

Như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã thông tin, trước thời khắc đón xuân Nhâm Dần, đối tượng Vi Lay Phon La Thong Sa Van (38 tuổi, người Lào; hiện trú H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã sa lưới khi vận chuyển trái phép 2kg ma túy Ketamin. Đây là đối tượng mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động rất tinh vi từ Lào về Việt Nam. Dù tạo dựng được vỏ bọc rất hoàn hảo, song “bà trùm” vẫn không thể qua mắt được lực lượng BĐBP Việt Nam.

Đối tượng Vi Lay Phon La Thong Sa Van (áo đỏ) khai báo hành vi vận chuyển trái phép ma túy. 

Theo đó, khoảng đầu tháng 1-2022, các trinh sát BĐBP Quảng Trị nhận được thông tin có một đường dây chuyên vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) về huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiêu thụ. Đối tượng sử dụng ô-tô cá nhân để di chuyển, mỗi lần vận chuyển từ 3-5kg ma túy các loại.

Sau khi xác minh nhanh thông tin, lực lượng nghiệp vụ BĐBP Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành lập án đấu tranh. Đến ngày 23-1-2022, các trinh sát phát hiện đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy và đang chờ “ăn hàng” chính là Vi Lay Phon La Thong Sa Van. Đến 6 giờ ngày 26-1-2022, người phụ nữ và con gái mình rời nhà nghỉ, lên ô-tô 7 chỗ BKS 75A-096.xx chạy về hướng TP Đông Hà.

Nhận định đối tượng đã nhận được “hàng”, lực lượng đánh án tổ chức đón lõng tại Km80 QL9 (đoạn qua xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa). Tại đây, lực lượng BĐBP khám xét ô-tô BKS 75A-096.xx, phát hiện chiếc túi xách màu xanh, bên trong có 2 gói tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Bị bắt quả tang và biết không thể chối cãi, Vi Lay Phon La Thong Sa Van đã khai nhận 2 gói tinh thể là ma túy.

Ban Chuyên án khám xét nơi ở của đối tượng và số ma túy tang vật vụ án.

Điều đáng nói, trong quá trình phạm tội, Vi Lay Phon La Thong Sa Van luôn mang theo con nhỏ (sinh năm 2016). Lần bị bắt này cũng vậy, khi nhận 2kg ma túy từ đối tượng (không rõ lai lịch), Vi Lay Phon La Thong Sa Van cho vào túi xách rồi đưa con gái ôm ngồi ghế phía sau. Khi các trinh sát BĐBP di lý đối tượng về nơi ở để khám xét khẩn cấp, để tránh sốc tâm lí cho các cháu nhỏ con của đối tượng, các trinh sát lấy áo phủ kín đôi tay đã bị còng của Vi Lay Phon La Thong Sa Van, đưa các cháu vào một phòng khác rồi mới đọc lệnh khám xét nhà.

Bước đầu, Vi Lay Phon La Thong Sa Van khai báo, đối tượng đã 3 lần lên thị trấn Lao Bảo để lấy hàng ma túy về giao cho một đối tượng (không rõ lai lịch) ở thị trấn Phú Lộc với tiền công từ 10 đến 15 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển. Dù hối hận, Vi Lay Phon La Thong Sa Van khóc lóc, song sự ăn năn đã quá muộn. Chắc chắn, đối tượng sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật do hành vi và tội lỗi tày đình mình đã gây ra.

Công Hạnh