Báo Công An Đà Nẵng

Vỡ hụi dây chuyền, hàng trăm tiểu thương khốn đốn

Thứ bảy, 22/11/2014 12:22

(Cadn.com.vn) - Cả trăm tiểu thương, từ người bán hàng rau, chanh ớt, đậu khuôn, cau trầu, mỳ Quảng, dưa hấu tới chủ quầy thịt, cá, vải, quần áo... suốt nửa năm qua ngày nào cũng bàn tán câu chuyện biêu hụi khiến cả chợ An Hải Đông, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) nhốn nháo từ sáng sớm tới xế chiều. Dù đau đớn trước thông tin hàng loạt chủ hụi ôm hàng chục tỷ đồng rồi tuyên bố "vỡ nợ" dây chuyền, nhưng ai cũng lực bất tòng tâm, đành đệ đơn gửi cơ quan pháp luật nhờ vào cuộc can thiệp...

VỠ GIẤC MƠ BIÊU

Khoảng 5 năm trước, bà con tiểu thương chợ An Hải Đông lần lượt chào đón 3 phụ nữ có “tài” cầm cái những đường dây biêu hụi, gồm Huỳnh Thị Như Hồng, Hoàng Thị Kim Dung và một người tên Hải. Trong đó, theo các tiểu thương thì bà Hồng và bà Hải trú P. An Hải Đông, còn bà Dung là công dân P. An Hải Bắc. Mỗi lần huy động các dây biêu, bà chủ nào cũng buông lời đường mật, đưa ra mức lãi suất béo bở hòng gom tiền tiểu thương càng nhiều càng tốt. Vốn là dân buôn bán, kiếm lời từng ngày, nghe lãi suất cao gấp nhiều lần lãi ngân hàng nên từ tiểu thương kinh doanh rau củ quả, hàng ăn đến quần áo, thịt cá... đều theo một chân, thậm chí nhiều người còn huy động người thân, bạn bè cùng tham gia. Với hình thức góp biêu ngày (mỗi dây biêu 100 ngày), nếu chơi dây biêu 50 triệu đồng, tiểu thương được hưởng số tiền lãi từ 4,5-5 triệu đồng. Người nhiều tiền thì tham gia dây biêu lớn hơn, kiếm lời nhiều hơn, trong đó người chơi 100, 200, thậm chí có người chơi gần 800 triệu đồng.

Thời điểm khởi đầu, mỗi đường dây biêu hụi, Hồng, Dung và Hải thanh toán tiền rất sòng phẳng, không thiếu nửa xu. Có điều, hầu như chủ hụi cũng sử dụng "chiêu" thanh toán lãi, phần gốc thì năn nỉ tiểu thương vay lại kèm theo lời hứa sẽ trả lãi cao. Cứ thế, gốc dây biêu này cộng dây biêu khác, đến nay đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Rồi mấy tháng gần đây, các chủ hụi lần lượt tuyên bố vỡ nợ khiến cả trăm tiểu thương khóc ròng, nhốn nháo tìm cách đòi nợ, nhưng không ai dám chắc năm nào mới đòi được.

Tiểu thương trình bày sự việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 20 và 21-11, khi P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tìm hiểu sự việc, hàng chục tiểu thương xúm lại bày tỏ bức xúc. Bà Huỳnh Thị G., bán hàng chuối, sụt sùi kể: Tôi vất vả nhiều năm ở chợ dành dụm được vài trăm triệu đồng, cũng tính gửi ngân hàng. Cách đây khoảng 3 năm, nghe chủ hụi Hồng và Hải huy động biêu lãi cao, tôi đổ hết tiền, thậm chí huy động thêm người thân tham gia nhiều dây biêu của 2 bà chủ này, trong đó chơi của bà Hồng 350 triệu đồng và bà Hải 100 triệu đồng. Tháng 5-2014, hay tin bà Hồng tuyên bố bể nợ rồi bỏ địa phương đi đâu không ai biết. Đến tháng 8, bà Hải cũng tuyên bố vỡ nợ. Bà G. cùng các con nợ đến đòi thì bà Hải chơi bài ù lì!

Chung cảnh ngộ, chị L. bán chanh, tỏi, ớt cũng vì những lời “có cánh” của bà Hồng nên cùng người thân, bạn bè đầu tư vào nhiều dây biêu, đến nay số tiền đưa cho bà Hồng đã lên đến 752 triệu đồng. “Đây là gia sản của những người buôn bán nhỏ chúng tôi dành dụm cả chục năm trời, nay coi như sụp đổ rồi, không biết đòi lại bằng cách nào” - bà G., chị L. nói trong nước mắt.

Éo le nhất có lẽ là trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng H., bán sữa đậu nành. Ngoài tiền cá nhân, nhiều người thân, bạn bè của bà tin tưởng chủ biêu Dung nên đã gom tiền cho bà tham gia chơi các chân biêu của Dung với tổng số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, bà chủ này cũng đã tuyên bố bể nợ khiến bao người dở khóc dở mếu.

VỜ BỂ NỢ?

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đến khi các chủ biêu tuyên bố vỡ nợ, số tiền mà tiểu thương góp chơi các dây biêu đã lên đến trên dưới 20 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là chủ biêu Hồng, chừng 10 tỷ đồng. Khi bà Hồng trốn khỏi địa phương, tiểu thương viết đơn tố cáo để cơ quan chức năng giải quyết. Nhiều tiểu thương kể rằng, thi thoảng mọi người có liên lạc được với bà Hồng, tuy nhiên bà này bày chuyện khất lần, sẽ trả dần mỗi tháng vài trăm ngàn đồng. “Với số tiền hơn 752 triệu đồng bà Hồng nợ tôi, bà ta hứa mỗi tháng trả 300.000 đồng, có nghĩa phải gần 200 năm mới hết. Lúc đó, đời con, đời cháu tôi mộ cũng xanh cỏ rồi chứ huống hồ gì tôi còn sống mà lấy tiền. Trong khi đó, bà ta còn nợ tiền tỷ của cả trăm người khác, trả kiểu răng?” - chị L. chua chát.

Nhiều tiểu thương cho biết, chủ biêu Hải sau khi tuyên bố vỡ nợ, bị đòi thì bà ta tỏ thói bặm trợn, hù dọa. Theo lời bà C., chị Đ., nhiều lần mọi người tìm đến nhà bà Hải đòi nợ thì bà nói thẳng thừng: “Ai thích làm gì thì cứ làm, cần thiết cho người thịt luôn!”. Theo họ, nghe đâu bà Hải từng bể nợ ở chỗ khác, nên tìm mọi cách ôm nhiều dây biêu ở chợ An Hải Đông thế qua rồi la toáng lên vỡ nợ, không chừng đây là chiêu lừa!

Trước chuyện các chủ biêu tuyên bố vỡ nợ liên tục trong một thời gian ngắn, những ngày qua, tiểu thương chợ An Hải Đông đang đặt câu hỏi liệu đây chỉ là vỡ nợ xạo? Mọi người nghi ngờ cũng có cơ sở, bởi cả 3 chủ biêu này từng tổ chức đường dây chơi biêu nhiều năm, nhưng đùng một cái đã vỡ nợ dây chuyền. Tháng 5-2014 bà Hồng tuyên bố bể nợ, tháng 6 đến lượt bà Dung và tháng 8 là bà Hải. Tiểu thương còn cho hay, sau tuyên bố của 3 người, ngày chủ nhật (16-11) vừa qua, thêm một chủ biêu khác ở chợ cũng đã loan tin rằng mình bị bể nợ.

Trao đổi với P.V ngày 21-11, Trung tá Nguyễn Văn Tri - Trưởng CAP An Hải Đông xác nhận, việc các chủ biêu bể nợ ở chợ, do số tiền lớn nên CAQ và lực lượng CS kinh tế đã và đang thụ lý, tiến hành xác minh, điều tra. Khi sự việc xảy ra, những người bị hại cũng không ai có đơn thư hay trình báo với CAP, tuy nhiên lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng CSKV theo dõi, nắm tình hình để giải quyết nếu có sự việc mất ANTT xảy ra.

Công Hạnh