Báo Công An Đà Nẵng

Vờ nhảy cầu tự vẫn để… đi nhậu

Thứ năm, 19/03/2020 09:09

Khoảng 13 giờ 30 ngày 17-3, người đi đường phát hiện chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS: 92F1-089.01 dựng chơ vơ trên cầu Bà Rén (xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) nhưng không thấy người. Trên xe còn cắm chìa khóa và một chiếc áo khoác Jean màu xanh nên ai cũng đinh ninh có người nhảy cầu tự tử. Thông tin lập tức được báo cho chính quyền địa phương, đồng thời nhiều người nhanh nhảu đăng tải sự việc lên facebook tìm thân nhân.

Tuấn dựng xe trên cầu Bà Rén tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu tự tử rồi đi nhậu và người dân hiếu kỳ đến xem gây ảnh hưởng giao thông.

Hay tin, ông Trần T. (60 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hốt hoảng đến CAX Quế  Xuân 1 trình báo người điểu khiển chiếc xe máy là Trần Thanh Tuấn (1989), con trai ông. Mặc dù ông đã nhiều lần gọi điện thoại cho con trai nhưng không thể liên lạc được. Sau đó, gia đình đã đến hiện trường khóc thương con trai khiến nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem, cho rằng có người nhảy cầu tự tử.

Một số người thấy vậy đã chụp hình chiếc xe máy đăng tải lên facebook kèm nội dung: “Có biến ngay lúc này, nam thanh niên chạy lên cầu Bà Rén rồi bất ngờ gieo mình xuống nước. Chưa biết nguyên nhân nhảy cầu…”... Thông tin trên nhanh chóng được các trang mạng chia sẻ khiến dư luận xôn xao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, “hì hục” lặn nhiều giờ liền vẫn không tìm thấy. Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn mới nhắn tin về cho gia đình là đang đi “lai rai” với bạn. Lúc đó, gia đình gọi báo cho cơ quan Công an mới dừng cuộc tìm kiếm.

Sau khi thông tin trên được đính chính, đã có rất nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của gã thanh niên này là vô ý thức, đã làm nhiều người lo lắng, khiến lực lượng chức năng vất vả lặn tìm kiếm nhiều giờ liền. Theo gia đình cho biết, cách đây vài ngày giữa vợ chồng Tuấn có xảy ra cãi vã, có lẽ anh ta làm vậy là để dọa gia đình.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo CAH Quế Sơn cho hay, hành vi của nam thanh niên này là cố ý dựng hiện trường giả là vụ nhảy cầu tự tử nhằm mục đích riêng tư. Đáng nói, người dân hiếu kỳ đến xem đã gây ùn tắc giao thông trên QL1A, tiềm ẩn TNGT cao. Sau vụ việc, gia đình đã đến cơ quan Công an xin nhận lại chiếc xe máy. Chúng tôi cũng rất bực tức trước hành động của anh này, tuy nhiên hành vi đó vẫn chưa bị xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG